Một nữ sinh 15 tuổi tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh đã mất liên lạc với gia đình hơn một ngày qua, chỉ vài giờ sau khi rời nhà với lời xin phép đơn giản là đi gội đầu. Công an địa phương đã tiếp nhận trình báo và khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh ban đầu.
19-1763564631-nu-sinh-15-tuoi-mat-tich-bi-an-sau-loi-xin-phep-di-goi-dau-gia-dinh-cau-cuu-cong-dong.jpg
Nữ sinh G trước khi mất liên lạc với gia đình. Ảnh: Nld.com.vn

Chiều ngày 19 tháng 11, Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận thông tin trình báo khẩn cấp từ người thân về trường hợp mất tích của cháu Nguyễn Thị Hương G. (sinh năm 2010), ngụ tại tổ dân phố Tân Phong.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thanh, mẹ của cháu G., nữ sinh này đã rời nhà vào khoảng 11 giờ trưa ngày 18 tháng 11. Đáng chú ý, G. đi khỏi nhà sau khi xin phép mẹ được ra ngoài để gội đầu và sau đó không thấy trở về. Đến thời điểm hiện tại, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cháu.

Khi rời khỏi nhà, G. được miêu tả là mặc áo đen dài tay, quần dài có sọc màu đen trắng, tóc để thả suông và đi một đôi dép lê màu trắng.

Sự việc mất tích bí ẩn của nữ sinh G. đang khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Vũng Áng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh và phát đi thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận để tìm kiếm cháu bé.

Trong nỗi bất an tột độ, bà Thanh tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. "Hiện gia đình đang rất lo cho cháu, rất mong cộng đồng ai đó biết cháu ở đâu thì xin báo gấp cho gia đình hoặc chính quyền nơi sở tại gần nhất," bà Thanh bày tỏ.

Mọi thông tin liên quan đến cháu Nguyễn Thị Hương G. xin vui lòng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gia đình.

QT (SHTT)