Xã hội
28/09/2024 22:53Nữ sinh kể lại đêm xảy ra sự việc mình bị 3 cô gái dùng chân đạp, lấy mũ bảo hiểm đánh dã man ở TP.HCM
Ngày 28/9, MXH lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị 3 người đánh tới tấp trong đêm tối. Nữ sinh ôm đầu liên tục van xin "em xin lỗi chị mà", thế nhưng 3 cô gái khác lao vào dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh đập tới tấp vào đầu, mặt... Sự việc xảy ra tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.
Nữ sinh H. kể lại sự việc bị hành dung dã man trong đêm - Clip: Di Anh |
Ngay sau đó, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc này.
Đoạn clip được đăng bởi chị Thu Thủy (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), là mẹ của nữ sinh trong clip. Chia sẻ với chúng tôi vào chiều cùng ngày, chị Thuỷ cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, chị vừa đưa con gái là bé H. từ Bình Phước trở về căn nhà thuê tại TP HCM để phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 8/2024 nhưng chỉ trong vòng 1 tuần nay chị Thủy mới phát hiện do con gái của mình có biểu hiện bất thường, không muốn đến trường, không dám nói chuyện với ai. Gặng hỏi thì H. mới cho biết bị nhóm bạn đánh rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội.
Từ sau khi xảy ra vụ việc, H. nói "rất sợ hãi", ngỏ ý xin mẹ cho nghỉ học, tạm về quê ở Bình Phước để bình tĩnh.

Chị Thủy cho biết khi nhìn thấy con gái bị đánh trong clip, chị xót xa vô cùng nhưng vẫn hỏi lại con là "Con nói thiệt đi, con làm gì để người ta đánh mình như vậy?". Chị Thủy có nghĩ đến mâu thuẫn tình cảm gì đó khiến con chị bị đánh nhưng H. vẫn khẳng định không làm gì, thậm chí không quen biết nhóm 3 cô gái kia.
"Thực chất 3 cô gái đó cũng đánh nhiều nạn nhân khác rồi, và có nhiều video khác trên MXH nữa", chị Thủy cho hay.
Theo lời kể của H. với chúng tôi, vào hôm xảy ra sự việc là thời điểm em đang đi chơi với bạn thì có một người bạn khác nói rằng đang ở nhà em. "Bạn này (xin giấu tên) cứ năn nỉ em đi chung với bạn ấy đến chỗ kia đi. Bạn ấy chở em đến địa điểm đó thì em thấy hoài nghi rồi nên em nhảy xuống xe thì bạn đó mới la lên là "Mấy chị ơi con H. nhảy xuống xe trốn kìa", 3 chị kia lôi em vào đánh, 1 người khác quay clip. Em nghe bạn bè nói là những người này nói thích thì đánh thôi, không cần lý do gì", H. kể lại.
Vì công việc bận rộn, chị Thủy không có thời gian bên con nhiều. Chị mong muốn những ai là nạn nhân của bạo lục học đường như con chị có thể mạnh dạn nói ra cho người thân, thầy cô, gia đình, đừng âm thầm chịu đựng một mình như vậy.
Theo G.H (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nước cờ gây sốc của ông Troussier cuối cùng lại trở thành “cứu cánh” cho HLV Kim Sang-sik (27/07)
-
Cảnh báo sốt xuất huyết gia tăng: Nguy cơ tái nhiễm nặng (27/07)
-
Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim (27/07)
-
Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng (27/07)
-
Xin nghỉ hưu trước tuổi, bất ngờ được bổ nhiệm chức mới (27/07)
-
Bộ Tài chính tính truy thu tiền sử dụng đất, hiệp hội nói bất hợp lý (27/07)
-
Điểm nóng xung đột ngày 27-7: Ukraine tung đòn hiểm vào bán đảo Crimea (27/07)
-
Căng thẳng trên biên giới kéo dài sang ngày thứ ba, công dân Campuchia ở Thái Lan ùn ùn về nước (27/07)
-
3 giao lộ thường xuyên kẹt xe ở TP HCM sắp được "giải cứu"? (27/07)
-
Chuyến bay hỗn loạn, hành khách tưởng "sắp chết như trong phim" (27/07)
Bài đọc nhiều




