-
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, mưa dông giảm dần -
Cảnh sát Thái Lan hé lộ nguyên nhân vụ nam sinh nổ súng tại trường học -
Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt -
Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám -
Thông tin gây chú ý từ Cục Thuế sau cuộc khám xét của Bộ Công an đối với Huấn Hoa Hồng ngày 6/8 -
Cha ruột nói gì khi biết con gái 11 tuổi phải quỳ gối cầu xin cha dượng sau nhiều lần bị bạo hành -
Thanh Hóa "hồi sinh" hàng nghìn trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quyết liệt chống lãng phí tài sản công -
Bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan bị thất lạc hóa đơn -
Thanh Hóa ban hành quy định mới về các khoản thu trường học năm 2026: Siết chặt quản lý, chống lạm thu -
Xã ở Lai Châu lên tiếng về đoàn từ thiện Huấn "Hoa Hồng": Chỉ tiếp nhận 24 bồn nước, không nhận tiền mặt
Xã hội
08/06/2019 13:23Nữ sinh kể lại toàn bộ hành vi biến thái trong đêm của gã phụ xe Phương Trang: 'Em sợ lắm, hắn ta hành động rất tinh vi'
Rùng mình hành vi sàm sỡ, lạm dụng tình dục nữ sinh của nam phụ xe Phương Trang
Chiều ngày 7/6, liên quan đến vụ việc khách nữ tố bị nam nhân viên nhà xe Phương Trang tên Võ Q.L (SN 1982) có hành vi sàm sỡ lúc đang ngủ trên xe, chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với nạn nhân để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này.
Vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ việc, Hà Thị M.L (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở TP. HCM) cho biết, trước đó cô đặt vé nằm giường A07 xe khách Phương Trang BKS 51B-10560, từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) đi Bến xe Miền Đông (TP. HCM).
Đến khoảng từ 1-2h sáng ngày 6/6, L. nằm ở giường thứ 4 (phía sau lưng bác tài cách 3 giường), trong lúc ngủ thì nữ sinh viên này có cảm nhận được tay mình ấm lạ thường, quay sang thì thấy có người nằm bên cạnh mình nên vội rút tay lại.
Lúc này L. chỉ nghĩ do xe hết chỗ nằm nên người ta nằm bên cạnh chỗ mình, vì vậy cô không để tâm. Một lát sau thì nữ sinh viên phát hiện gã phụ xe đập vai thử để xem cô đã ngủ chưa.
Do tưởng L. đã ngủ nên gã phụ xe tiếp tục kéo tay nữ sinh xuống để vào bộ phận sinh dục của hắn.
"Lúc này em mới biết là gã phụ xe này cố tình làm trò biến thái đối với em, nhưng sợ quá em không dám la lên. Thật sự lúc đó em sợ lắm, hắn ta hành động rất tinh vi. Khi đó anh ta trải chăn ra nằm, rồi dùng 1 chăn đắp lên người em, chăn còn lại tự đắp lên mình để luồng tay vào người em mà không bị người khác nhìn thấy", L. bức xúc kể lại.
Theo lời nữ sinh này, do sợ quá nên cô giả vờ ngủ tiếp rồi xoay người qua bên kia, rụt tay lại và mong không có chuyện tương tự xảy ra nữa.
Tuy nhiên khoảng 15 phút sau, gã phụ xe tưởng vị khách nữ vẫn ngủ nên tiếp tục dùng tay sờ mặt, cổ, vuốt tóc rồi chồm lên hôn vào mặt. Lúc này nữ sinh liền bật dậy, nghiêng đầu né rồi trợn mắt nhìn gã phụ xe biến thái.
"Thấy vậy, anh ta rút bóp lấy tiền và ra hiệu có ý trả tiền cho em để yên lặng, nhưng em không lấy. Sau đó anh ta vừa xếp chăn gối và xin lỗi em rồi lên phía gần bác tài xế ngồi", nữ sinh chia sẻ.
Sau hành động của gã phụ xe khách, L. định bỏ qua, không muốn làm lớn chuyện nên ngủ tiếp. Tuy nhiên, khi muốn nhắm mắt ngủ để quên đi mọi chuyện thì đối tượng tiếp tục trở lại gần chỗ của L. nằm rồi kéo tay cô và thực hiện những hành động biến thái tương tự như lúc đầu.
Nữ sinh ám ảnh kể: "Lúc này em liền tỉnh dậy, nhưng cố tình không để hắn biết mình còn thức để bắt quả tang. Khi anh ta có hành động biến thái lần nữa thì em vội ngồi dậy la lên: "bác tài ơi bật đèn, có tên này sàm sỡ con". Thấy em la lên, anh ta cũng ngồi dậy nhưng giả vờ hỏi chuyện gì vậy để né tránh sự việc. Lúc này em nói: "ủa anh làm gì mà giả vờ không biết hả, đồ biến thái". Sau đó anh ta liên tục nói xin lỗi rồi đi đến chỗ bác tài ngồi, còn em cũng sợ quá không dám ngủ nữa và thức tới sáng luôn".
Nam phụ xe tắt máy điện thoại, muốn gặp riêng để thỏa hiệp
L. cho hay, khi tới bến xe Miền Đông, xuống xe cô định gọi cảnh sát 113 nhưng lúc đó điện thoại hết pin nên không thể gọi được. Lúc này những khách khác trên xe cũng không nói gì về sự việc, thậm chí lúc cô bị sàm sỡ và la lên khi ở trên xe, họ cũng chỉ nhìn chứ không có hành động nào can thiệp.
Sau đó L. gọi cho công ty Phương Trang qua số tổng đài nhưng không được. Khi người yêu của cô đến đón, biết sự việc cũng rất bức xúc, gọi điện lên tổng đài của nhà xe này nhưng vẫn không có kết quả. Thấy vậy, bác tài cho L. số điện thoại của bộ phận điều hành nhà xe nên mới liên hệ được.
"Khi xuống xe, lúc đó em định giữ người phụ xe này lại để báo công an nhưng không biết làm sao, báo cơ quan nào, hơn nữa hành lý trên xe còn nhiều. Giờ anh ta có thể đã bỏ trốn và chưa đến công ty để giải trình", L. chia sẻ thêm.
Sau khi gọi bộ phận điều hành xe Phương Trang, thì mãi đến chiều cùng ngày mới có một người gọi cho nữ sinh này và xưng là giám đốc công ty, nói xin lỗi về vụ việc. Lúc này L. cũng trình bày vụ việc và muốn công ty công khai danh tính phụ xe, biện pháp xử lý cũng như xin lỗi khách.
Đến 17h ngày 7/6, nữ sinh vẫn chưa nhận được kết quả xử lý vụ việc như thế nào từ phía công ty Phương Trang.
Hiện tại L. đang rất khủng hoảng về tinh thần sau vụ việc bị sàm sỡ trên xe khách. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều bạn bè và giáo viên đã động viên nữ sinh cố gắng bình tĩnh, tránh ảnh hưởng đến việc học.
Liên quan đến vụ việc, một số người nhà của nam nhân phụ xe cũng đã liên hệ mong cô gỡ bài viết trên mạng xã hội, đồng thời muốn thoả hiệp để nữ sinh này không đưa vụ việc ra pháp luật.
Ngoài ra, phụ xe trên cũng muốn gặp riêng L. để thoả hiệp nhưng nữ sinh không đồng ý vì rất sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Tối cùng ngày, chúng tôi liên hệ qua điện thoại với nam phụ xe bị tố sàm sỡ nữ sinh viên trên xe khách nhưng người này đã tắt máy, không liên lạc được.
Liên quan đến vụ việc, ngày 7/6 trao đổi với báo chí, đại diện truyền thông Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) cho biết đã ghi nhận sự việc tiếp viên nhà xe sàm sỡ khách trên xe.
Theo đại diện này, nam nhân viên phụ xe trong sự việc tên là Võ Lực, sự việc xảy ra vào khuya ngày 5, rạng sáng ngày 6/6.
"Ngay khi ghi nhận vụ việc trên, công ty đã sa thải nam nhân viên đồng thời liên hệ qua điện thoại để xin lỗi nạn nhân. Tuy nhiên hiện tại phụ xe này vẫn chưa lên làm việc với công ty để giải trình vụ việc cụ thể như thế nào, cũng như nhận quyết định bị sa thải"- vị đại diện truyền thông Futa Bus Lines thông tin.
Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)
- Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, mưa dông giảm dần (17:47)
- Cảnh sát Thái Lan hé lộ nguyên nhân vụ nam sinh nổ súng tại trường học (17:37)
- Sạt lở ở Thanh Hóa diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp (17:11)
- Đưa con đi bơi, nữ bác sĩ kịp thời cứu sống bé trai 8 tuổi ngưng tim (58 phút trước)
- iPhone 18 Pro nguy cơ thiếu hàng ngày mở bán do nghẽn chuỗi cung ứng (1 giờ trước)
- Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt (1 giờ trước)
- Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám (1 giờ trước)
- Giây phút học sinh Thái Lan hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu khi tiếng súng vang lên trong trường (1 giờ trước)
- Khởi tố 17 người trong đường dây bán 10 tỷ đồng ma túy "cỏ" cho công nhân, học sinh (1 giờ trước)
- Diễn viên James Haven, anh trai Angelina Jolie, công khai đồng tính sau khi hủy bỏ hôn nhân (1 giờ trước)