Đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn quây đánh hội đồng, ép nói dối ngay trong trường học tại Phú Thọ đang gây phẫn nộ đỉnh điểm trong dư luận.

Nạn nhân trong vụ việc đau lòng này là em V.N.K. (SN 2010), học sinh lớp 10 trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (tỉnh Phú Thọ). Hiện tại, K. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi với các chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cổ và toàn thân.

Túc trực bên giường bệnh, chị Hà Diệu Linh (mẹ của K.) nghẹn ngào cho biết, gia đình hoàn toàn bị động và chỉ biết chuyện khi clip bạo hành bị phát tán trên mạng xã hội.

"Đây đã là lần thứ ba con tôi bị đánh. Những lần trước thấy cháu bị thâm tím khắp người, đau đớn không ăn được, tôi hỏi thì con chỉ dám nói dối là ngã cầu thang. Đến khi clip bị tung lên, gặng hỏi mãi cháu mới khóc và thú nhận các bạn đe dọa nếu hé răng sẽ bị 'giết'", chị Linh xót xa kể lại.

24-1779579774-nu-sinh-lop-10-bi-hanh-hung-da-man-tai-phu-tho-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-va-loi-doa-giet-cua-nhom-bao-luc
Cháu K hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi.

Theo lời kể của gia đình, nhóm đối tượng đã nhiều lần kéo K. vào nhà vệ sinh hoặc các góc khuất dưới sân trường để hành hung. Thậm chí, có trận đòn roi kéo dài liên tục suốt 30 phút. Đến lần này, để né tránh sự phát hiện của thầy cô, nhóm này đã cố tình lôi nạn nhân lên tận tầng 8 của tòa nhà để ra tay.

Đáng phẫn nộ hơn, nhóm hung thủ biết rõ K. có tiền sử chấn thương nặng (từng bị gãy xương đùi năm lớp 9 và hiện vẫn còn đinh cố định trong chân chưa tháo), nhưng chúng vẫn cố tình tập trung hành hung vào những vùng tổn thương của em.

24-1779579809-nu-sinh-lop-10-bi-hanh-hung-da-man-tai-phu-tho-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-va-loi-doa-giet-cua-nhom-bao-luc
Hình ảnh cháu K bị đánh trong nhà vệ sinh.

Sau khi bị đánh đến mức ngất xỉu tại chỗ, K. được nhóm bạn dìu xuống phòng y tế của trường. Tại đây, chúng đe dọa, ép em phải khai với giáo viên là tự ngã cầu thang. Do áp lực tâm lý, nữ sinh tội nghiệp chỉ được chườm đá qua loa trong vài tiếng mà không một ai hay biết sự thật kinh hoàng phía sau.

Hiện tại, K. rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, thể trạng suy kiệt, mỗi bữa chỉ nuốt nổi vài thìa cháo hoặc ngụm sữa. Người mẹ đau đớn nhớ lại có lần con đi học về không chịu ăn cơm, khi em trai hỏi thì K. tủi hờn bảo: "Hôm nay tao no đòn rồi, không ăn nổi nữa". Lúc đó, chị Linh chỉ nghĩ con nói đùa nên đã vô tình bỏ qua.

Bà Hà Thị Tính (bà ngoại của K.) cũng khóc nấc khi chia sẻ với phóng viên: "Cháu tôi từ nhỏ đã ốm yếu, phải nâng niu từng chút. Xem cái clip chúng nó đánh con bé dã man mà tôi ngã quỵ, ngất lịm đi".

Khi bị cơ quan chức năng chất vấn, nhóm nữ sinh hành hung đưa ra lý do ngụy biện rằng vì K. đi học muộn, làm ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp. Tuy nhiên, gia đình lập tức bác bỏ luận điệu này, bởi từ trước đến nay K. luôn đi học bằng xe đưa đón của nhà trường và luôn đảm bảo đúng giờ giấc.

Trước tính chất côn đồ và tàn nhẫn của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc thi hành pháp luật.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc (cùng SN 2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan trước pháp luật.

TN (SHTT)