-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Xã hội
14/11/2018 16:35Nữ sinh lớp 9 kể lại giây phút bị vợ hai của bố túm tóc đập đầu xuống nền nhà
Liên quan đến thông tin phản ánh của chị Phạm Thị Ngô Quế 1973 (trú tại phường Đông Thành, TP. Ninh Bình – mẹ đẻ nạn nhân) về việc cháu L. bị người phụ nữ tên Nh. (SN 1990, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa) đã có hành vi bạo hành khiến L. nhập viện.
Ngay trong tối ngày 12/11, chúng tôi cũng có mặt tại bệnh viện và ghi nhận lời kể trực tiếp của nạn nhân về vụ việc.
Theo chia sẻ của L. đây là lần đầu tiên em bị bạo hành một cách dã man, nhưng trước đó thường xuyên có sự đôi co vì cuộc sống tại gia đình này không mấy khi hòa hợp.
"Tối hôm qua (11/12) cô ấy đi về, khi giặt quần áo của cô thì quần áo của cháu trong máy giặt, cô ấy ném xuống đất. Sau đó cháu đã giằng lại thì có sự đôi co", L. kể.
Theo lời nữ sinh, trong lúc giằng co cháu bị người phụ nữ hất ngã đập đầu xuống đất, rồi người này ngồi lên bụng L. cầm hai tay nạn nhân ghì lại. Cứ mỗi câu nói lại của L. thì em bị người phụ nữ tát một phát. Thậm chí có lần cháu L.vực dậy được nhưng vẫn không thể chống cự nổi sự hung hãn vì người này giật tóc em ra phía sau.

Cũng theo chia sẻ của cháu L. trong lúc xảy ra sự việc, ngoài người phụ nữ tên Nh. còn có một người bạn nữa tuy có vào can ngăn nhưng vẫn không thể khiến chị Nh. giảm cơn thịnh nộ.
Cũng trong tối 12/11, T. (chị gái của nạn nhân) đang có mặt tại bệnh viện để đưa em gái đi thăm khám, cho hay, sau khi bố mẹ chia tay thì cả hai chị em được bố đưa về khu chung cư để sinh sống cùng. Tuy nhiên, do xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với vợ hai của bố nên khi đỗ vào đại học thì T. đã xin ra thuê nhà bên ngoài.
"Cháu ra ngoài ở nhưng bất cứ thiếu thốn gì, bố cháu đều chu cấp đầy đủ. Cháu không thể ở tại căn hộ chung, bởi vì có quá nhiều mâu thuẫn", T. buồn bã.
Trước đó, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của con gái, chị Quế đã tức tốc chạy đến tìm hiểu và đưa nạn nhân ra công an phường Trung Văn để trình báo sự việc. Sau đó, chị Quế đã đưa cháu L. đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Khi cha mẹ lấy nhau không có đăng ký kết hôn
Về mối quan hệ gia đình khiến các con trở thành nạn nhân, chị Quế ân hận kể rằng; giữa chị và anh Th. (bố của cháu L.) đến với nhau đã có 3 mặt con nhưng không có đăng ký kết hôn.
Khoảng năm 2010, khi đó chị Quế đã đi làm công nhân nhưng anh Th. muốn vợ ở nhà để quản lý công ty tư nhân của gia đình. Tuy nhiên, cách đây vài năm cuộc sống gia đình bắt đầu rạn vỡ nên cuối cùng mỗi người một nơi.
Vào khoảng khoảng 2 năm trở lại đây, cháu L. cùng chị gái về ở với bố, còn đứa con trai út năm nay mới 5 tuổi đi theo mẹ sinh sống với gia đình bên ngoại.
"Tuy không có giấy kết hôn, nhưng tôi cùng anh Th. đã đồng ý ra tòa để giải quyết việc nuôi con. Thế nhưng, gần 3 năm trôi qua tòa án ở Ninh Bình vẫn chưa giải quyết được. Lý do ban đầu phía tòa cho rằng tôi không có công việc ổn định nên không được quyền nuôi con. Vì vậy mà các con của tôi phải chịu cảnh sống chung chạ, nay đây mai đó sẽ không thể tránh khỏi sự va chạm. Bây giờ tôi đã có công việc ổn định, các con tôi đủ lớn nên mong tòa sớm giải quyết cho gia đình tôi được yên ổn", chị Quế tâm sự.
Liên quan đến vụ việc trên, anh Trần Quang Th. (SN 1971, quê ở Ninh Bình – bố đẻ nạn nhân) cho biết, vào ngày 12/11, anh đang đi công tác ở trên Hà Giang. Khi biết được sự việc, anh đã về Hà Nội ngay chiều hôm qua.
"Tất cả việc này tôi muốn xử đúng theo quy định của pháp luật, tôi không bênh bên nào cả. Bởi tôi là người giám hộ con và quan tâm đến con. Hiện nay, tôi là người giám hộ cháu nhưng mẹ cháu lại đưa đi. Ngoài ra, tôi điện cho cháu và mẹ cháu đều không nghe máy. Tôi muốn có các biện pháp xử lý chặt chẽ nhất về vụ việc này theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các vết thương của cháu cần được xử lý thẩm mỹ và chữa trị kịp thời nhất có thể nhưng hiện tại chưa làm được", anh Th. nói.
Theo anh Th., mâu thuẫn có từ hôm trước khi hai con gái của vợ đầu cũng có những lời lẽ không đúng mực, chửi bới với cô Nh. và cô Nh. khi phải nghe những lời khó nghe cũng phản ứng lại.
"Tôi không đồng tình việc cô Nh. ở nhà đánh con gái như vậy, tôi không bảo vệ cái sai, tôi bảo vệ cái đúng. Sáng nay, tôi đã ra công an phường Trung Văn yêu cầu làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", anh Th. nhấn mạnh.
Anh Th. cũng xác nhận lại một lần nữa, chị Nh. là vợ chính thức của anh, có giấy kết hôn đàng hoàng còn anh và chị Quế chưa từng đăng ký kết hôn. Trong cuộc sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên anh và chị Quế đã chia tay, hai con gái lớn theo anh và con trai nhỏ theo mẹ.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (9 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (10 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (12 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (15 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (17 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (18 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (27 phút trước)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (33 phút trước)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (40 phút trước)