-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
29/08/2017 06:02Nữ tài xế dùng tiền lẻ mua vé ở BOT Quốc lộ 5: Ăn bát phở, trả phí qua trạm gấp đôi bát phở
Một nữ tài xế ở Hưng Yên đã dùng toàn tiền lẻ mệnh giá 500 và 1.000 đồng để trả phí khi qua trạm thu phí Quốc lộ 5 đoạn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên).
![]() |
Chiều 28/8, trên một số diễn đàn facebook đã xuất hiện, lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nữ tài xế xe ôtô dùng nhiều tờ tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng để trả phí khi đi qua trạm thu phí Quốc lộ 5, đoạn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên).
Xác nhận với PV, nữ tài xế Mai P. (Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết, chính chị là người đã dùng toàn tiền lẻ để trả mức phí 40.000 đồng cho xe ôtô 4 chỗ của mình khi qua trạm thu phí trên vào tối ngày 27/8 và quay lại clip đưa lên mạng xã hội.
Cụ thể, chị đã đổi được hơn 30.000 đồng tiền mệnh giá 500 đồng còn lại là tiền mệnh giá 1.000 đồng để trả cho nhân viên thu phí. Thời gian đếm, trả số tiền lẻ này cho nhân viên và qua trạm vào khoảng hơn 2 phút.
Lý giải về việc làm này, chị P. cho hay, nhà chị ở khu vực Phố Nối (Mỹ Hào, Hưng Yên) nhưng thường xuyên di chuyển lên khu vực Như Quỳnh (Văn Lâm) để làm việc và lúc đi cũng như về đều phải qua trạm thu phí trên Quốc lộ 5 này.
Trước đây, theo chị P., mức phí qua trạm đối với xe ôtô 4 chỗ của gia đình chỉ là 10.000 đồng nhưng từ cuối năm 2015 nâng lên 30.000 đồng, sau đó, từ sau 31/3/2016 nâng lên 45.000 đồng và từ 20/11/2016 giảm xuống còn 40.000 đồng.
"Từ nhà tôi ở Phố Nối lên chỗ làm việc ở Như Quỳnh chỉ có 9km nhưng mỗi lần qua trạm đều mất 40.000 đồng/lượt và trung bình cả đi, về là 80.000 đồng.
Có quán phở tôi thích ăn ở chỗ Như Quỳnh, mỗi bát phở có 25.000 - 30.000 đồng nhưng mỗi lần thèm, đi ăn thì tiền trả qua trạm thu phí mất đến 80.000 đồng bằng cả mấy bát phở.
Mức phí thu như vậy là quá cao, không chấp nhận được, nếu tôi ở Hải Dương lên Hà Nội qua trạm trả như vậy thì hợp lý chứ có 9km mà mất 80.000 đồng, tính ra là gần 10.000 đồng/km, trong khi đường xấu, xuống cấp, nhiều đoạn lún, nứt, vạch kẻ mờ...
Bản thân tôi cũng đã kêu gọi nhiều tài xế cùng phản đối mức thu đó nhưng chưa thành công. Vì vậy, tôi mới dùng tiền lẻ và quay lại clip trả phí đăng lên để đánh động tới mọi người cùng lên tiếng phản đối, đề nghị các cơ quan chức năng giảm phí, thu cho đúng", chị P. chia sẻ.
Chị P. cũng cho biết thêm, khi chị trả bằng tiền lẻ như vậy thì nữ nhân viên của trạm thu phí vẫn nhận tiền bình thường và không có ý kiến gì.
Tuy nhiên, sau khi chị đếm, trả tiền xong, một nhân viên có thể là quản lý tại đây đã tỏ thái độ không vui và yêu cầu chị phải lùi xe lại để kiểm lại tiền lần nữa xem có thiếu không.
Chiều 28/8, một đại diện Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (Vidifi) đơn vị được giao quản lý 2 trạm thu phí trên QL5 cho biết, sẽ nắm lại sự việc và thông tin sau.
| Video nữ tài xế dùng tiền lẻ trả tiền qua trạm thu phí Quốc lộ 5 |
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (49 phút trước)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (2 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
