Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại Lạng Sơn khi chiếc ô tô chở 3 người bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng 150m.

Vào khoảng 16h45 ngày 6/7, tại khu vực thôn Co Hương (xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một chiếc ô tô đã lao thẳng xuống vực sâu 150m. Cú rơi kinh hoàng khiến chiếc xe biến dạng, 3 người mắc kẹt bên trong rơi vào tình trạng nguy kịch: tài xế bị gãy cả hai chân, một hành khách hôn mê bất tỉnh và người còn lại may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quan Sơn đã lập tức báo động đỏ, huy động toàn bộ lực lượng thường trực phối hợp cùng dân quân tự vệ và người dân địa phương băng rừng, xuống vực ứng cứu.

07-1783421432-o-to-lao-xuong-vuc-sau-150m-o-lang-son-nghet-tho-cuoc-giai-cuu-3-mang-nguoi-trong-dem
Cán bộ Ban CHQS xã Quan Sơn (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) và lực lượng dân quân xã cùng người dân tham gia ứng cứu các nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong.

Địa hình nơi chiếc xe gặp nạn có độ dốc đứng, cực kỳ hiểm trở và trơn trượt. Các chiến sĩ và người dân phải bám vào sườn đá, men theo lối mòn tự mở để tiếp cận chiếc xe dưới đáy vực.

Sau khi thực hiện các bước sơ cứu khẩn cấp tại chỗ, lực lượng cứu hộ đã thay nhau cáng các nạn nhân ngược dốc núi trong đêm tối. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực nghẹt thở, cả 3 nạn nhân đã được đưa lên mặt đường an toàn và bàn giao cho xe cấp cứu.

Chiều ngày 7/7, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Ban CHQS xã Quan Sơn. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã gửi thư khen, biểu dương sự dũng cảm, hết lòng vì nhân dân của các chiến sĩ trong đêm cứu hộ định mệnh.

Hiện tại, nguyên nhân khiến chiếc xe lao xuống vực đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương điều tra làm rõ.

TN (SHTT)