-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
17/08/2024 09:28Ông chủ ngôi nhà xoay 360 độ ở Bắc Giang được trả số tiền khủng để bán bản quyền, người Nhật phải tấm tắc
Người Nhật sang thăm nhìn ra điểm quý giá của ngôi nhà xoay
Câu chuyện ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1957, ở TP. Bắc Giang) tự mày mò, nghiên cứu để xây dựng ngôi nhà tự xoay 360 độ cực kỳ độc đáo đã từng khiến dư luận xôn xao, trầm trồ.
Ông Lượng vốn chỉ học hết lớp 7, sau đó làm nghề cơ khí. Dù không được đào tạo bài bản ở trường, lớp nhưng bản thân ông Lượng không ngừng học hỏi mỗi ngày. Ông kể bao nhiêu năm nay, ông chưa bao giờ đi ngủ trước 12 giờ đêm. Một ngày 24 tiếng với ông là không đủ vì ông quá ham học hỏi, lúc nào cũng muốn tìm hiểu thêm kiến thức cho bản thân.
Ông Lượng có một xưởng cơ khí rất đông khách. Bất kể ai đến, muốn làm hay sửa chữa cái gì, chỉ cần nói là ông làm được hết.


Khoảng 10 năm trước, ông Lượng bắt đầu nhen nhóm ý tưởng làm một ngôi nhà xoay. “Khi đã có tuổi, tôi muốn làm nên một công trình độc đáo. Vừa để làm kỷ niệm, làm điểm nhấn trong cuộc đời mình, đồng thời cũng muốn tôn vinh sự thông thái của người Việt Nam. Tôi dành cho ngôi nhà rất nhiều tâm huyết, quyết tâm cao. Làm sao phải thật đặc sắc, thật độc đáo!”, ông Lượng kể.
Năm 2012, ông Lượng bắt tay vào xây nhà. Ông thuê một mảnh đất rộng trong vòng 50 năm để thực hiện ý tưởng của mình. Ngôi nhà của ông Lượng rộng 172m2, cao 3 tầng, có thể xoay 360 độ, hoàn thành trong vòng 4 năm. Trong đó, riêng phần tầng hầm đã mất 3,5 năm mới xong, còn hai tầng nổi chỉ mất 4-5 tháng. Dưới tầng hầm chứa 50 khối nước.
Ngôi nhà 3 tầng của ông Lượng nổi lên được là nhờ hầm phao ngầm có đường kính 12m và hệ thống chân vịt, trục quay theo thiết kế hoàn hảo.
"Ngôi nhà của tôi nằm trên một chiếc phao tròn làm bằng bê tông, tải trọng khoảng 500 tấn. Chiếc phao này ngâm dưới nước rất bền, không han, không gỉ, không phải bảo dưỡng.
Thực tế, phao bê tông của tôi rất mỏng, nhẹ thì mới nổi được. Nhưng việc phao mỏng lại nảy sinh vấn đề là rò rỉ nước. Vậy làm sao để phao bê tông tuy mỏng nhưng vẫn chịu được tải trọng 500 tấn mà không rò rỉ nước? Cái này là cả một quá trình nghiên cứu và thí nghiệm của tôi", ông Lượng nói.


Trên thế giới đã có nhiều nhà xoay nhưng công trình với nguyên lý đặc biệt của ông Lượng là duy nhất. Điểm mạnh của ngôi nhà hội tụ nhiều yếu tố: Rẻ, bền, không phải duy tu, bảo dưỡng, vận hành tốn ít năng lượng,...
Chỉ cần một thao tác trên điện thoại, ngôi nhà của ông Lượng đã xoay tròn, tốc độ xoay có thể tùy chỉnh. Với sự tích hợp này, dù ông Lượng không ở nhà thì vẫn có thể điều khiển được ngôi nhà.
Ngôi nhà khi quay rất êm, không hề phát ra một tiếng động nào. Nếu nằm trong nhà ngủ, không nhìn ra ngoài thì không biết là nhà đang quay. Chính vì quay 360 độ được nên mọi người hay nói đùa nhà của ông Lượng thích ở hướng nào có hướng đó, mặt tiền nhìn ra đâu có thể tùy chỉnh.
Ông Lượng nói, nếu xảy ra động đất, nhà của ông cũng không đổ vì nhà nằm trên phao bê tông nổi trên mặt nước chứ không nằm trên đất.
“Có Đài truyền hình ở Nhật sang đây quay, họ nói: “Ở Việt Nam thì chưa chắc đã nhìn thấy cái điểm quý giá này nhưng ở Nhật hay xảy ra động đất nên nếu xây được những ngôi nhà như thế này thì có thể tránh được những thiệt hại của động đất”, ông Lượng hào hứng kể.


Được biết, để xây được ngôi nhà xoay, ông Lượng đã chi khoảng 5-6 tỷ đồng. Anh em họ hàng ban đầu ngăn cản, nhưng sau khi làm xong, ông Lượng cũng cạn tiền, ngôi nhà thì nổi tiếng khắp nơi, mọi người lại cảm thấy tự hào nên mỗi người một ít giúp đỡ ông Lượng.
Được thỏa thuận trả hơn 30 tỷ đồng để mua bản quyền nhà xoay
Năm 2022, công trình này của ông Lượng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công nhận bằng sáng chế độc quyền về mô hình nhà quay trong bể nước. Ông Lượng tiết lộ, bản thân cũng đang thực hiện bán bản quyền xây dựng nhà xoay.
“Có khách sạn ở Quảng Ninh cao 14 tầng, sàn 2000m2, tôi lấy phí bản quyền là 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng), người ta chấp nhận. Tức là chỉ tiền mua bản quyền thôi là 1 triệu USD rồi. Tuy nhiên khách sạn đó vẫn chưa được xây, họ mới đưa tôi 100 triệu đồng thôi.
Rồi còn nhà nữa ở Lương Sơn, Hòa Bình, nhà 7 tầng, sàn khoảng 450m2 thì người ta cũng trả tôi tiền bản quyền là 7 tỷ đồng.
Chi phí bản quyền tùy thuộc vào độ lớn, nhỏ của ngôi nhà, có thể thỏa thuận. Kể cả tôi thích thì tôi có thể xây tặng, vì cái này là kiến thức thôi chứ không mất gì cả”, ông Lượng nói.

Ngoài việc có thể xoay 360 độ, ngôi nhà của ông Lượng cũng giống như ngôi nhà bình thường, đầy đủ tiện nghi. Nguyên không gian tầng 1, ông Lượng dùng để tiếp khách. Tầng 2 gồm bếp, phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Tầng 3 là sân thượng để ông Lượng lên ngắm cảnh mỗi ngày.
Người đàn ông U70 chia sẻ, khi ngôi nhà xoay nổi tiếng, có rất nhiều người đến tặng tiền nhưng ông không nhận. Họ yêu quý ông Lượng nên lại giúp sơn nhà, làm trần cho đẹp và vẽ tặng mấy bức tranh phong cảnh tại phòng khách. Điều đó khiến ông Lượng rất xúc động và trân quý.
Hiện tại đã nhiều tuổi, ông Lượng cũng muốn chuyển về nhà xoay sinh sống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên vì còn vướng một số công việc nên chưa thực hiện được. Ông Lượng dự định đầu năm 2025, cả nhà sẽ chính thức chuyển về sống tại nhà xoay.
Theo Lam Giang (Thanh Niên Việt)








- Sân bay Long Thành sắp xong nhưng cao tốc mở rộng, metro vẫn trên giấy (07:33)
- Vụ sao hạng A bị nghi môi giới mại dâm: "Khách mua" và "gái bán hoa" trong cuộc nói gì? (07:25)
- Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La (07:21)
- MU khoe diện mạo mới trung tâm huấn luyện Carrington "cực chất" (07:16)
- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (50 phút trước)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (1 giờ trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (1 giờ trước)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (1 giờ trước)




