-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
19/09/2021 15:41Ông Đoàn Ngọc Hải bị nghi 'đá xoáy' ai đó khi khoe mua 1.000 vỏ bình oxy Nhật cũ 'xịn gấp 3 lần bình màu xanh'
Sau 30 ngày bị Facebook khóa quyền đăng bài, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở lai đăng bài trên nền tảng MXH này. Dân tình chưa kịp hết sốc vì tuyên bố sẽ đeo bảng ghi chữ TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP mà ngồi giữa chợ, nếu có gian lận quỹ của ông, thì lại tranh cãi nảy lửa về một phát ngôn mới.
Chẳng là, ông vui mừng kể chuyện mình mới nhập về lô hàng 100 vỏ bình oxy đã qua sử dụng của Nhật sản xuất. Ông khoe: "Đây là một loại bình oxy chất lượng rất tốt, có khả năng nén được lượng oxy gấp 3 lần loại bình oxy màu xanh mà tôi vẫn thường vác đến nhà cho bà con cô bác bị khó thở trong thời gian vừa qua. Loại bình của Nhật này nạp oxy căng quá cũng sẽ không bị phù, cong, vênh bình. Đồ của Nhật và người Nhật thì chuẩn mực miễn bàn".
Không dừng lại ở đó, ông nói thêm mình sắp nhập thêm 1.000 bình oxy màu xanh, và phân tích "bình màu xanh chúng ta vẫn thường thấy giá hiện nay 1.260.000 đồng/bình, cách đây hơn 3 tháng chỉ 500.000 đồng/bình chẳng ai muốn mua vì không có dịch".
Những so sánh của ông Đoàn Ngọc Hải từ giá cả cho đến độ tốt của bình oxy cũ nhập từ Nhật và "bình oxy màu xanh", đặc biệt là ý khen bình Nhật "nạp oxy căng quá cũng không bị phù, cong, vênh bình" khiến nhiều người nổi giận là bởi, họ không tin ông đang so sánh đơn thuần. Việc nhắc đi nhắc lại "bình oxy màu xanh" được cho là có ngụ ý "móc mỉa" bình oxy của Đại Nam.

Sở dĩ có sự liên tưởng này là vì trước đó, giữa ông Đoàn Ngọc Hải cùng Thiện Nguyện Nhất Tâm và phía Đại Nam có chuyện cơm không lành, canh không ngọt. Thiện Nguyện Nhất Tâm là một nhóm làm từ thiện được bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1.000 bình oxy (in chữ công ty Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu) và bơm oxy miễn phí.
Tuy nhiên, nhóm Nhất Tâm lại dùng vỏ bình để mua oxy bên ngoài, lấy kinh phí từ Quỹ Vì đồng bào của ông Đoàn Ngọc Hải. Điều này vô tình làm nảy sinh tin đồn phía Đại Nam... bán oxy, sai lệch chủ trương của công ty, nên nữ CEO phật ý.
Chưa hết, hình ảnh cuộc gặp mặt xã giao giữa doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, trưởng nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm và ông Đoàn Ngọc Hải bị rò rỉ trên MXH, tạo ra những tin đồn thất thiệt. Bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố "cấm cửa" tất cả nhóm từ thiện, chỉ tặng oxy cho cơ sở y tế Nhà nước, công an, quân đội... Nhóm Nhất Tâm cũng giận dỗi đòi trả lại bình oxy.
Chuyện cũ đã khép lại ngỡ như êm đẹp, nay ông Đoàn Ngọc Hải lại bóng gió nói về "oxy bình xanh", dân mạng khó lòng không nghĩ ngợi sâu xa.
Nhưng cũng có người cho rằng, vì ấn tượng đẹp và độ phủ sóng của oxy Đại Nam quá lớn, dân mạng tự mình liên tưởng vậy. Trên thực tế, nhiều ngày nay ông Hải có đem oxy bình xanh đi cứu trợ, nhưng là loại bình nhỏ hơn, dán giấy có logo của Thiện Nguyện Nhất Tâm.
Không rõ sự thật "oxy bình xanh" ông Hải muốn nhắc đến trong phát ngôn của mình là gì, nhưng nó vẫn tạo ra tranh cãi nảy lửa ngay ở trang cá nhân của ông.
- Những hành động của bác thật quá tuyệt vời. Thật tiếc có đôi lúc lời nói lại làm giảm đi đôi chút giá trị của hành động ấy.
- Tôi tưởng bình nén được ít hay nhiều là do thể tích của cái bình chứ nhỉ? Bình có giá thế nào không quan trọng, quan trọng là người ta tặng oxy miễn phí.
- Cá nhân tôi không thấy hạnh phúc lắm với việc bỏ tiền nhập hàng cũ của Nhật. Việc so sánh 2 loại bình tuy vô tình nhưng dễ để lại suy diễn. Vẫn chúc bác luôn khỏe mạnh, có sao làm vậy, làm với chính sức mình, không cần cộng tác với 1 tổ chức từ thiện cá nhân nào. Tâm mình thiện, nhưng đâu biết đối tác ra sao?
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lý do tòa "bác" thỏa thuận triệu đô của đại gia bí ẩn, đề nghị bán cổ phần để bồi thường cho Nguyễn Văn Hậu (10:17)
- Salah tỏa sáng, Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà vào bán kết AFCON (10:15)
- Sau tiếng nổ vang trời, 2 người phụ nữ tử vong ở Gia Lai, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa (10:05)
- Phim hợp tác Việt - Ấn có Khả Ngân đóng chính "ngã ngựa" tại phòng vé (48 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/1: Thế giới bật tăng hơn 3%, trong nước tiếp tục giảm (1 giờ trước)
- Clip: Tên trộm liều lĩnh bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tàu hỏa suốt 1km (1 giờ trước)
- Ủy ban Nobel bác bỏ đề xuất "chuyển nhượng" giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Lộ thiệp cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động độc nhất vô nhị (1 giờ trước)
- Đắng chát kịch bản "góp vốn mua đất" để xây dựng tương lai của gã chồng hờ (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản thắng áp đảo, vô tình gây thêm khó khăn cho U23 Việt Nam trước vòng cuối (1 giờ trước)