-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
02/09/2021 00:08Sau khi minh oan cho ông Đoàn Ngọc Hải, trưởng nhóm từ thiện Nhất Tâm tiếp tục gửi tâm thư tới vợ chồng đại gia Phương Hằng: 'Gửi trả lại bình oxy là muốn YÊN BÌNH cho tất cả các bên!'
Những ngày vừa qua, lùm xùm giữa ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm từ thiện Nhất Tâm và vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng gây chú ý của dư luận.
Theo đó, vài ngày trước, những hình ảnh gặp gỡ, trò chuyện giữa ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm từ thiện Nhất Tâm với doanh nhân Huỳnh Uy Dũng tại Đại Nam trong chuyến ông lên đây xin bình oxy được lan truyền khắp MXH. Những tấm lòng hào hiệp, giúp đỡ người nghèo tìm đến với nhau khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, trân quý.
Tuy nhiên, vài ngày sau, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ nêu tên ông Đoàn Ngọc Hải, tỏ ý không bằng lòng khi những hình ảnh này đã gây hiểu lầm rằng, vợ chồng bà và ông Hải có mối quan hệ thân thiết. Bà khẳng định "Ngoài việc ông ấy đến xin oxy để cứu dân, chúng tôi hoàn toàn không có mối liên hệ nào để gọi là bạn, ngoại giao bình thường".
Thậm chí, trong một livestream của mình, bà Phương Hằng còn "cấm cửa" ông Đoàn Ngọc Hải, đề nghị ông không đến Đại Nam nữa. Nguồn cơn này bắt đầu từ một số tin đồn cho rằng, ông Hải nói mình phải xuất một khoản tiền lớn cho nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm MUA oxy để cứu trợ người nghèo cần khẩn cấp, khoảng 5 triệu/ngày. Chia sẻ khiến phía Công ty Đại Nam bị dính hiểu nhầm là "kinh doanh oxy với giá chát".
Nổi giận trước thông tin trên, bà Phương Hằng liền tuyên bố sẽ dừng tặng bình và oxy cho các nhóm thiện nguyện hay cá nhân mà chỉ tặng cho Chính phủ và công an.
Trước đó, giữa "bão" ồn ào, anh Trần Thanh Long - trưởng nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm đã lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi tới đại gia Dũng "lò vôi" và ông Đoàn Ngọc Hải. Phía đoàn thiện nguyện này cũng tuyên bố sẽ trao trả lại toàn bộ bình oxy cho phía Đại Nam để sự việc không bị đồn đoán, "tam sao thất bản" thêm. Thế nhưng, những ồn ào về việc xin oxy của ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm với Công ty Đại Nam vẫn chưa dừng lại, đặc biệt bị kẻ xấu thêu dệt, dựng chuyện ác ý.
Không để tình trạng này kéo dài thêm, sau khi lên tiếng minh oan cho ông Đoàn Ngọc Hải, trưởng nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm tiếp tục gửi tâm thư tới vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng.
Theo đó, trước hết, anh Long nói lời xin lỗi chân thành và cung kính tới ông bà chủ Đại Nam, đồng thời cảm tạ vì sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình, tận tâm của vợ chồng ông Dũng trong công cuộc trao hơi thở tới bà con bệnh nhân F0 lúc nguy cấp.




Đồng thời anh giải thích rõ lý do trả lại bình oxy cho Cty Đại Nam: "Gửi lại bình oxy là vì muốn YÊN BÌNH cho tất cả các bên, tiếp tục có tinh thần phụng sự bà con, chứ không vì cái tôi cá nhân nào như cộng đồng đang đồn đoán áp đặt. Nhất Tâm không bao giờ và sẽ không bao giờ vì một lý do gì hay một thông tin sai lệch nào mà dẫn đến dừng việc cứu giúp mạng sống người dân cả. Bởi hiện tại, số lượng vỏ bình oxy Nhất Tâm có sẵn từ trước khi nhận của Đại Nam tuy không nhiều, nhưng đủ để huynh đệ hỗ trợ bà con, chỉ là phải sắp xếp thời gian đi bơm liên tục cực hơn chút thôi, chứ không phải là không có".
Đúng như tên gọi của Nhất Tâm, nhóm thiện nguyện của anh nói chung và cá nhân anh Thanh Long nói riêng sẽ tiếp tục cống hiến, hỗ trợ, cứu giúp bà con với tấm lòng vô vị lợi.
Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của anh Trần Thanh Long - trưởng nhóm từ thiện Nhất Tâm sau hiểu lầm giữa ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm từ thiện Nhất Tâm và vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng:
22h40 31/8/201
KÍNH GỬI ANH DŨNG - CHỊ HẰNG
- Em Trần Thanh Long thật lòng chân thành, cung kính XIN LỖI anh chị rất rất nhiều.
- Trong thời gian qua, em cũng như Thiện Nguyện Nhất Tâm đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình, tận tâm từ phía anh chị; đã mang ơn Đại Nam quá lớn trong công cuộc trao hơi thở đến cho Bà Con bệnh nhân F0 lúc nguy cấp.
Nhưng nay lại đem về "sự hiểu lầm và phiền toái không đáng có đến cho Đại Nam và anh chị".
EM XIN LỖI!
Mong anh chị có thể rộng lòng thông cảm và hoan hỷ bỏ qua cho cá nhân em nói riêng, cũng như Thiện Nguyện Nhất Tâm nói chung.
- Vì để tránh tất cả những trường hợp cố ý tạo tình huống gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của CTY Đại Nam; tránh không để ai có cơ hội lợi dụng thời cơ gây mất đoàn kết các bên; tránh tất cả các âm mưu từ kẻ xấu, nên em mới buộc lòng phải đưa ra quyết định gửi lại bình Oxy đã tiếp nhận từ anh chị.
Hiện tại, các luồng dư luận và thông tin nhiễu loạn đang xuyên tạc quá xa và quá sai về việc làm này.
- Em thật sự không muốn do bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến bất kì một ai, không muốn câu chuyện bị bóp méo phức tạp thêm nữa.
- Gửi lại bình Oxy là vì muốn YÊN BÌNH cho tất cả các bên, tiếp tục có tinh thần phụng sự Bà Con, chứ không vì cái tôi cá nhân nào như cộng đồng đang đồn đoán áp đặt.
Bởi hiện tại, số lượng vỏ bình Oxy Nhất Tâm có sẵn từ trước khi nhận của Đại Nam tuy không nhiều, nhưng đủ để huynh đệ hỗ trợ Bà Con, chỉ là phải sắp xếp thời gian đi bơm liên tục cực hơn chút thôi, chứ không phải là không có.
Nhất Tâm không bao giờ và sẽ không bao giờ vì một lý do gì hay một thông tin sai lệch nào mà dẫn đến dừng việc cứu giúp mạng sống người dân cả.
Nhất Tâm đã, đang và vẫn luôn tiếp tục thiện nguyện tận lực hết mình.
- Nhất Tâm luôn ghi nhớ và chưa bao giờ dám có ý nghĩ hay nói điều gì phủ nhận việc được Đại Nam hỗ trợ giúp đỡ.
Kính xin các trang báo, kênh YouTube và cộng đồng mạng không đưa tin hay bình luận sai sự thật làm mất tình nghĩa đôi bên.
- Công việc thì quá nhiều, quá tải (tiếp Oxy, mai táng, hỗ trợ khử khuẩn, cấp cứu bệnh nhân, hỗ trợ y tế vận chuyển F0,... ), trong khi qua nay bị cộng đồng xuyên tạc tấn công dữ dội quá khủng khiếp.
Em thật sự quá mệt..., gần như là kiệt sức, chỉ muốn có thời gian tiếp tục cứu giúp Bà Con mà thôi!
- Em luôn CẢM ÂN và cầu chúc cho anh chị được nhiều sức khỏe, bình an.
Trân quý tấm lòng anh chị.
Hi vọng những hiểu lầm sớm được giải quyết, để những người tốt tiếp tục chung tay, kết nối trên hành trình thiện nguyện, cứu giúp người nghèo, người bệnh giữa cơn đại dịch.
(Nguồn: Tổng hợp, FBVN)
Theo Hoa Chanh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)