-
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không? -
Quá trình công tác của Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang vừa bị khởi tố -
Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường -
Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì -
Bàng hoàng phát hiện nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà riêng
Xã hội
05/05/2025 15:40Phá chuyên án mua bán người qua Campuchia từ cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân
Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.
Sự việc bắt đầu vào sáng 20/4, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP tỉnh Tây Ninh nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ nam thanh niên. Nạn nhân cho biết mình đang bị bọn buôn người chuẩn bị bán qua biên giới Campuchia.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác. Đồng thời, phân công Đội Đặc nhiệm phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc huyện Bến Cầu, Tây Ninh) triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nạn nhân.
Qua công tác nghiệp vụ, khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe chở nạn nhân đang di chuyển trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Ngay sau đó, CBCS ngăn chặn và bắt quả tang 2 đối tượng: Lý Minh Tâm (SN 2009) và Chu Quốc Cường (SN 2008, cùng ngụ phường Thanh Hải, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang). Thời điểm này, bọn chúng đang khống chế nam thanh niên và chuẩn bị bán nạn nhân qua biên giới cho một công ty cờ bạc ở Campuchia.
Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nạn nhân khai tên N.V.N. (SN 2007, ngụ xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Cách đó vài ngày, em N. bị Tâm và Cường gọi điện, lừa dối nói vào tỉnh Long An để giới thiệu việc làm với mức lương cao. Tuy nhiên, khi em N. vào đến TP Hồ Chí Minh thì bị bọn chúng lừa đưa lên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh và chuẩn bị bán qua biên giới.
Qua điều tra, Cường và Tâm cùng thừa nhận hành vi lừa em N. bán qua Campuchia. Khi bọn chúng chuẩn bị bán em N. sang Campuchia để nhận tiền thì bị lực lượng chứng năng bắt giữ. Trong đó, Tâm giữ vai trò chính trong việc liên hệ, giao dịch với đồng bọn ở Campuchia, còn Cường giữ vai trò áp tải và canh gác không để các nạn nhân chạy trốn.
Mở rộng điều tra, Cường và Tâm còn khai thêm, vào ngày 10/4, Tâm và Cường đã lừa dối và chuyển giao thành công nam thanh niên người dân tộc Dao tên S. (SN 2005, quê quán Hà Giang) cho một người đàn ông tên Ước. Hiện, Ước đang làm tại một công ty cờ bạc ở TP Bavet (Campuchia) và được người này trả tiền công 25 triệu đồng (số tiền này Tâm lấy 23 triệu đồng và chia cho Cường 2 triệu đồng).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án nhanh chóng xác định Ước và nạn nhân tên S. hiện đang ở khu Nam Long, thuộc phường Pra Sát, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Trên cơ sở kết quả thu được, thông qua đường dây nóng, Ban Chuyên án đã trao đổi và đề nghị lực lượng Công an và Hiến binh tỉnh Svay Rieng phối hợp truy bắt đối tượng và giải cứu nạn nhân tên S.
Vào lúc 23h ngày 25/4, lực lượng chức năng tỉnh Svay Rieng đã giải cứu thành công nạn nhân tên S.. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phía Campuchia bàn giao S. về cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận.
Tại đồn Biên phòng, S. cho biết, 4 ngày trước đó do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên xin công ty cờ bạc về Việt Nam. Phía công ty cờ bạc đồng ý với điều kiện, gia đình S. phải chuyển cho bọn chúng 35 triệu đồng để chuộc mạng S. Khi đó, mẹ ruột nạn nhân van xin công ty này giảm bớt số tiền chuộc xuống còn 20 triệu đồng nhưng chúng không đồng ý. Trong lúc tuyệt vọng, S. được lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp lực lượng chức năng Cammpuchia giải cứu và đưa về nước an toàn.
Đến ngày 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài điện thoại báo tin cho mẹ của S. là chị Triệu V. biết hiện con chị đã an toàn. Chị V. cùng gia đình vui mừng rơi nước mắt. Chị V. xúc động: “Suốt mấy ngày vừa qua, gia đình tôi chạy khắp nơi mượn tiền người thân, họ hàng để chuộc con về. Hôm nay, chúng biết con đã được BĐBP tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác giải cứu. Thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ BĐBP đã cứu con tôi thoát khỏi đường dây của bọn buôn người”.
Khoảng 15h30 ngày 26/4, lực lượng Hiến Binh tỉnh Svay riêng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Ước (SN 1996, ngụ thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi đối tượng lẩn trốn trong khu Nam Long, phường Pra Sát, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Ngay sau đó, phía bạn bàn giao Ước cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Trước các tài liệu chứng cứ trên, Ước phải thừa nhận hành vi mua bán người như trên.
Theo A.Quân - N.Minh (CAND Online)
- TP.HCM lại mưa giông giờ tan tầm (52 phút trước)
- Phim mới của Lee Min Ho vướng bão scandal xuyên tạc lịch sử, dàn diễn viên bị đe dọa đến tận nhà riêng (57 phút trước)
- HLV Jorge Jesus nói thẳng về Ronaldo (1 giờ trước)
- Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh (1 giờ trước)
- Trúc Nhân tung poster ẩn ý về sự kiện "chỉ 1 đêm duy nhất" sau 14 năm làm nghề (1 giờ trước)
- Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan (1 giờ trước)
- Người đàn ông bị xe bán tải tông trước cổng bến xe, tử vong tại bệnh viện (1 giờ trước)
- Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier (1 giờ trước)
- Mẹ vợ vội giấu mâm cơm khi con rể ghé nhà, tôi biết lý do thì thấy thương bà (2 giờ trước)