Trong quá trình rà soát sông Trà Lý để tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nam thanh niên nhảy cầu, lực lượng cứu hộ đã đau xót phát hiện một thi thể thai nhi bị bỏ rơi dưới nước.

Chiều 13/9, ông Nhâm Quang Văn - Đại diện Đội cứu hộ cứu nạn 116 - cho biết trong lúc phối hợp rà soát lòng sông Trà Lý (đoạn qua khu vực cầu Bo) để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đơn vị đã phát hiện một thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn nằm trong túi nilon. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo tới chính quyền và lực lượng chức năng địa phương để tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

13-1789298346-phat-hien-thi-the-thai-nhi-duoi-song-tra-ly-trong-luc-ra-soat-tim-kiem-thieu-ta-quan-doi-mat-tich
Lực lượng chức năng phát hiện thai nhi trên sông Trà Lý. Ảnh: V.Q.

Hiện tại, công tác rà soát trên sông Trà Lý vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương nhằm sớm tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau giờ làm nhiệm vụ, Thiếu tá Tùng di chuyển qua khu vực cầu Bo thì phát hiện nam thanh niên Đ.V.L. (30 tuổi) đang giằng co với mẹ ruột do có ý định tự tử. Anh Tùng cùng một người dân đã tiến lại khuyên ngăn, thuyết phục thành công và đồng ý chở L. về nhà.

Tuy nhiên, trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ nhảy từ trên cầu Bo xuống dòng sông Trà Lý. Không chút ngần ngại, anh Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, để lại tư trang rồi lao mình xuống dòng nước xiết để ứng cứu.

Do nước chảy quá mạnh, khi tiếp cận được nạn nhân, cả hai đã bị dòng nước lớn cuốn trôi và mất tích. Ngay sau sự việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng tìm kiếm dọc tuyến sông nhưng đến chiều 13/9 vẫn chưa có kết quả.

TN (SHTT)