-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
31/10/2017 17:16Phát ngôn phản cảm và gây sốc của Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Sau khi báo đăng, dư luận hết sức bức xúc trước cách làm thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công tuyến đường La Sơn – Nam Đông (đoạn qua thị trấn Khe Tre) rình rập gây tai nạn cho người tham gia giao thông bất cứ lúc nào.
Ông Trần Bá Trung, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Riêng huyện Nam Đông 9 tháng đầu năm 2017 tai nạn giao thông tăng mạnh cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương”.
Nạn nhân xấu số Lê Thanh Nhâm (24 tuổi dân tộc Ca Tu) trú tại thôn Bà Ba, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông khi tham gia giao thông qua đoạn đường này đã bị tai nạn rơi xuống “bẫy tử thần” của công trình khiến người này chết ngay tại chỗ.
Nạn nhân có 6 anh chị em, cha mất sớm, gia đình thuộc diện khó khăn. Nhâm là lao động chính trong gia đình, không may khi tham gia giao thông đi qua tuyến đường thi công cẩu thả, đã tử vong, để lại nhiều gánh nặng trên vai người mẹ già người dân tộc Ca Tu quanh năm chỉ biết nương rẫy.
Mẹ của nạn nhân cho biết: Nhâm chết đến nay đã gần 4 tháng trôi qua nhưng không nhận được một lời động viên thăm hỏi của chủ đầu tư và đơn vị thi công tuyến đường nói trên.
Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn chết người nêu trên do Cty TNHH Xây dựng Mạnh Linh (Quảng Trị) thi công.
Vậy trong quá trình thi công, hàng loạt nắp cống, hố ga, hệ thống vỉa hè, cống thoát nước thi công không rào chắn, không biển báo, gây chết người như trường hợp nêu trên ai chịu trách nhiệm?
Phóng viên hỏi ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vì sao công trình thi công cẩu thả không đảm bảo an toàn giao thông dẫn đến chết người, ông Trường trả lời: “Sau khi báo chí phản ảnh tau sửa lại hết rồi”. Phóng viên hỏi tiếp: vậy trường hợp gây chết người như vừa qua thì ai chịu trách nhiệm, ông Trường trả lời: “chết là việc của họ tau không quan tâm”.
Một lãnh đạo huyện Nam Đông phàn nàn với phóng viên: "Ông Trường làm Giám đốc nhưng khi tiếp xúc làm việc với chúng tôi từ phong cách đến lời nói cực kỳ khó nghe và phản cảm".
Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông phản ánh: “Trong quá trình thi công tuyến đường này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng tường rào, lối đi vào các cơ quan, sân bê tông của cơ quan. Nhưng đến nay công trình đã thi công qua thời gian dài mà vẫn chưa hoàn trả lại mặt bằng, địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng đơn vị thi công và chủ đầu tư vẫn chưa trả lại mặt bằng cho địa phương”.
Theo quy định về các công trình giao thông, đơn vị thi công phải bố trí bảng hiệu, đèn đỏ vào ban đêm, rào chắn tạm thời nhưng phải đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn tại khu vực đang xây dựng. Nếu để xảy ra tai nạn chết người thì chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.
Theo Cái Văn Long (Congluan.vn)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (44 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (52 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (57 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)