-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
29/05/2021 02:15Phong tỏa Bệnh viện Quân dân y miền Đông vì ca nghi nhiễm COVID-19, người thân tiếp tế đồ ăn, quần áo trong lo lắng
Chiều 28/5, Bệnh viện (BV) quân dân y miền Đông (đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức) đã dừng hoạt động tiếp nhận bệnh và chặn tất cả người ở bên trong ra ngoài.
Hành động này xảy ra sau khi BV phát hiện một trường hợp bước đầu dương tính SARS-CoV-2 từng đến đây khám bệnh.
Từ 14h, BV tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên y tế, ước tính khoảng 500 người.
Tại khu vực trước cổng vào gần khoa Khám bệnh được đặt một chiếc bàn dài. Tất cả các trường hợp mang đồ ăn, nhu yếu phẩm cho bệnh nhân đều phải để tại đây.
Nhân viên y tế sẽ thay người nhà chuyển cho người nuôi bệnh hoặc đưa đến trực tiếp khoa bệnh nhân điều trị.
Bất ngờ bị chặn lại trước cửa, nhiều trường hợp có người nhà đang điều trị trong BV rất lo lắng.
Cô Phan Thị Yến (57 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết, hôm qua (27/5), con trai cô nhập viện để mổ trĩ.
"Con tôi mổ xong lúc trưa thì nghe BV phát hiện một ca dương tính. Tôi định ở lại nhưng nó nhất quyết kêu mẹ về, ở lại sẽ rắc rối. Giờ hai vợ chồng tôi mang quần áo vào cho nó mà cô nhân viên y tế chặn lại kêu để ở cửa, nói vào cũng được nhưng phải ở trong đó luôn không ra được nữa.
Con tôi mới mổ sức khỏe còn yếu, tôi lo lắm nhưng gọi vào cứ kêu mẹ về đi" - người phụ nữ nói.
Dừng xe đứng trước cổng BV, cô Ba (65 tuổi, ngụ phường Phước Long A, TP Thủ Đức) đưa giỏ trái cây và đồ ăn nhờ nhân viên y tế mang vào cho con gái. Cô chia sẻ, con làm tại BV nên đã biết sự việc phát hiện ca nghi nhiễm từ sớm.
"Con tôi làm điều dưỡng tại khoa Cấp cứu. Giờ không được ra ngoài vì nghe có ca nghi nhiễm COVID-19 tôi lo lắm, vì cháu đang mang bầu 4 tháng.
Tôi nghe nói ca này đến BV từ ngày 25/5 rồi nhưng chỉ vào khu khám bệnh thôi. Hi vọng là mọi chuyện đều ổn" - người mẹ chia sẻ rồi nhanh chóng quay xe trở về nhà.
Đến 18h cùng ngày, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người vẫn chạy đến BV tiếp tế thực phẩm, quần áo và các đồ dùng cần thiết cho người bệnh.
Một chiếc xe cấp cứu chở lực lượng y tế mặc quần áo bảo hộ kín mít bất ngờ chạy ra ngoài. Hiện chưa rõ việc phong tỏa BV và ngừng tiếp nhận bệnh kéo dài đến khi nào.
Trước đó như đã thông tin, vào ngày 25/5 người phụ nữ tên N. (ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức) đã đến BV Quân dân y miền Đông và vào khoa Tai mũi họng thăm khám.
Tại đây, người này khai có triệu chứng bị viêm xoang.
Sau đó qua xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp sinh học phân tử realtime RT-PCR, kết quả bước đầu cho thấy chị N. dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được đưa đi cách ly.
"Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định nhưng BV đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch cao nhất" - lãnh đạo BV nói.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)