Trong không khí hân hoan chờ đón pháo hoa, hàng loạt người dân tại đường Trần Phú (Hải Phòng) đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi một chiếc ô tô bất ngờ mất kiểm soát, lùi mạnh vào đám đông. Những nhân chứng thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc "tử thần" lướt qua ngay trước thềm năm mới.
03-1767399110-phut-sinh-tu-dem-giao-thua-hai-phong-o-to-dien-lui-vao-dam-dong-doi-vo-chong-thoat-chet-trong-gang-tac.jpg
Khoảnh khắc chiếc xe màu trắng lùi vào đám đông đang xem pháo hoa. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31/12/2025 – thời điểm chỉ còn ít phút nữa là bước sang năm mới. Tại khu vực trước số nhà 106 đường Trần Phú (phường Gia Viên, TP Hải Phòng), khi mật độ người và phương tiện đang tập trung rất đông để hướng về phía Nhà hát Lớn xem pháo hoa, một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 15A-340.xx bất ngờ gây tai nạn liên hoàn.

Người điều khiển phương tiện là tài xế Phạm Văn T. (SN 1988, trú tại phường Hải An). Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đang có ý định rẽ vào đường Trần Phú nhưng do đường quá đông không thể di chuyển tiếp, tài xế đã quyết định lùi lại. Tuy nhiên, do hoảng loạn và không làm chủ được tay lái, tài xế đã đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lùi với tốc độ cao, mất kiểm soát.

Là một trong những người may mắn thoát chết, chị Huyền (Hải Phòng) vẫn chưa hết ám ảnh khi kể lại sự việc trên báo Dân trí. Thời điểm đó, vợ chồng chị vừa rời quán cafe và đi bộ ra chỗ lấy xe. Khi đến trước số nhà 111, chị thấy chiếc ô tô từ bên kia đường vòng cua sang. Bất thình lình, một tiếng động cơ lớn vang lên như tiếng xe tăng tốc đột ngột, chiếc ô tô lùi mạnh về phía sau.

03-1767399110-phut-sinh-tu-dem-giao-thua-hai-phong-o-to-dien-lui-vao-dam-dong-doi-vo-chong-thoat-chet-trong-gang-tac.jpg
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc.

Chứng kiến cảnh chiếc xe húc đổ các xe máy, vợ chồng chị Huyền vội vã lao lên vỉa hè để thoát thân. "Khi xem lại camera, tôi thấy hai vợ chồng chỉ đứng cách đuôi xe chưa đầy 1 mét. Nếu lúc đó chậm chân một chút, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Huyền rùng mình nhớ lại. Chị cho biết thêm, chiếc xe thậm chí còn lùi thêm một lần nữa giữa dòng người đông đúc, khiến chị phải đứng trấn tĩnh một lúc lâu mới dám tiếp tục di chuyển.

Cùng chung cảnh ngộ nguy hiểm là vợ chồng anh Tài và chị Dương. Anh Tài chia sẻ, khi đang đi bộ cách chiếc xe khoảng 20 mét, anh thấy xe bất ngờ lùi lại. Chỉ trong tích tắc, đuôi xe đã áp sát vợ chồng anh ở khoảng cách nửa mét. Theo phản xạ tự nhiên, anh Tài vội đẩy vợ ra xa để tránh cú va chạm, còn bản thân anh bị phần sau xe va trúng và ngã xuống đường.

Hậu quả, ngay sau thời khắc giao thừa, anh Tài phải nhập viện để theo dõi các chấn thương ở vùng đầu và chân. Dù may mắn giữ được tính mạng, nhưng vụ tai nạn đã để lại những vết thương và sự hoảng sợ không nhỏ cho các nạn nhân trong ngày đầu năm.

Tại hiện trường, vụ va chạm khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng, trong đó có xe ô tô gây tai nạn và hai xe máy mang biển số 16P-41.xx và 15B2-726xx. Rất may mắn, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

03-1767399110-phut-sinh-tu-dem-giao-thua-hai-phong-o-to-dien-lui-vao-dam-dong-doi-vo-chong-thoat-chet-trong-gang-tac.jpg
Tài xế cố thủ trên xe cho đến khi lực lượng chức năng có mặt và áp dụng các biện pháp cần thiết, người này mới xuống xe.

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ náo loạn khiến người dân xung quanh hốt hoảng la hét, tài xế Phạm Văn T. đã cố thủ trong xe. Chỉ khi lực lượng chức năng có mặt và áp dụng các biện pháp cần thiết, người này mới chịu xuống xe trình diện. Theo ghi nhận, khi bước ra khỏi xe, nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo.

Ngay trong ngày 2/1, nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)