Một con cá heo dài 2,6m, nặng khoảng 300kg bị trôi dạt vào bờ kè sông Trà Bồng (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) trong trạng thái kiệt sức.

Ngày 28/7, Trưởng thôn Tân Hy (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) - ông Nguyễn Văn Thanh xác nhận, cộng đồng địa phương vừa tiếp nhận một con cá heo cỡ lớn bị dạt bờ tại khu vực gần cảng cá Bình Đông cũ.

Cụ thể, vào khoảng 11h45 cùng ngày, người dân phát hiện con cá heo (dài chừng 2,6m, nặng gần 3 tạ) đang mắc kẹt ở mép nước phía đông bờ kè sông Trà Bồng, cách cầu Trà Bồng cũ khoảng 1km về hướng nam.

28-1785233416-quang-ngai-ca-heo-nang-300kg-dat-vao-bo-ke-song-tra-bong
Người dân Quảng Ngãi phát hiện cá heo dạt vào bờ.

Nhận thấy cá vẫn còn sự sống, nhiều ngư dân đã cùng nhau đẩy cá ra lòng sông nước sâu với mong muốn giúp con vật tự bơi ra biển lớn.

Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu cùng nhiều vết trầy xước trên thân, cá liên tục bị sóng đánh dạt ngược lại vào bờ và không còn khả năng tự sinh tồn.

28-1785233416-quang-ngai-ca-heo-nang-300kg-dat-vao-bo-ke-song-tra-bong
Cá heo không còn khả năng sinh tồn nên được đưa vào bờ, chuẩn bị các nghi thức theo tín ngưỡng truyền thống.

Trước tình hình đó, người dân địa phương đã chủ động đưa cá lên bờ để tiện chăm sóc, đồng thời chuẩn bị làm các thủ tục an táng theo tập tục truyền thống của vùng biển.

Trong tâm thức của ngư dân miền Trung nói chung và Quảng Ngãi nói riêng, cá heo là loài vật linh thiêng, luôn che chở, giúp đỡ họ trước giông bão khơi xa. Việc tổ chức nghi lễ nghi thức trang trọng khi cá dạt bờ là nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời nhằm thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với vị thần của biển cả.

TN (SHTT)