Xã hội

Rao cao hổ chỉ toàn… xương chó: Đối tượng có dấu hiệu thần kinh?

Khi cơ quan chức năng đến nhà kiểm tra thì Chinh đã bỏ trốn, tại đây chỉ phát hiện 2kg răng chó và 5kg xương chó, không phát hiện được xác hổ, gấu, cao hổ, động vật hoang dã như lời rao trên facebook.

Khi cơ quan chức năng đến nhà kiểm tra thì Chinh đã bỏ trốn, tại đây chỉ phát hiện 2kg răng chó và 5kg xương chó, không phát hiện được xác hổ, gấu, cao hổ, động vật hoang dã như lời rao trên facebook.

Liên quan đến việc trên facebook có tên là Minh Chinh đăng nhiều hình ảnh hổ, gấu bị giết thịt để nấu cao kèm theo những lời rao bán, ông Hồ Văn Quỳ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã phối hợp với công an tới kiểm tra nhưng không phát hiện được các động vật hoang dã trên.

“Tài khoản facebook đó được xác định là của anh Hồ Minh Chinh (SN 1991) trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Qua kiểm tra, chúng tôi chỉ phát hiện 2kg răng chó, 5kg xương chó. Không hề phát hiện ra dấu hiệu cho thấy nấu, mua bán, làm thịt cao hổ, tay gấu và mật gấu…”, ông Quỳ cho biết.

Đồng thời, công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã triệu tập Chinh lên làm rõ những thông tin trên mạng vừa qua. Tuy nhiên, do Chinh vắng nhà nên đã gửi giấy cho gia đình, khi Chinh về yêu cầu lên trụ sở công an làm việc.

Trước đó, vào ngày 16 và ngày 20/12/2015, trên Facebook Minh Chinh đăng nhiều tấm ảnh ảnh da, xương vói chú thích là của hổ và rao bán: “Mình 2 ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ 2 nấu cao cho khách, bác nào muốn mua phần nào của con hổ hoặc chung nồi cao thì alo thẳng cho mình nha”.

Chủ facebook này còn “ngang nhiên” thách thức công an: “Nếu công an thì miễn làm việc vì mất công rình mò cài người mua hàng lạnh lẽo chờ đợi mà chẳng được gì đâu vì mình ít làm việc với người lạ không tin tưởng nha”.
 

Chinh còn rao bán cả con gấu đông lạnh.

Vào ngày 7/1, trên facebook Minh Chinh tiếp tục đăng tấm biển hiệu rất to với tên chủ cửa hàng là Minh Chinh, rao bán mật gấu tươi, khô, nhung hương, mật ong rừng, cao các loại,… tại địa địa chỉ là ở xóm 6 (chợ Vân), xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Đối tượng cho biết cao hổ cốt bán với giá 25-27 triệu đồng/lượng, mua số lượng bao nhiêu cũng được. Ngoài ra, người này cũng đăng nhiều hình ảnh rao bán các loại động vật qúy hiếm khác như rắn hổ mang chúa, đại bàng, rượu rắn, bò cạp, nhung hương, túi mật gấu....

Đối tượng có dấu hiệu thần kinh?

Theo gia đình lúc Chinh đang học lớp 10 thì bị đánh vào đầu nên sau này tâm lý không ổn định, thi thoảng có hiện tượng nói, làm việc lung tung và rất khó quản lý.

Ông Hồ Minh Hải (bố Chinh) cho biết, hiện nay Chính chưa có việc làm ổn định nên việc Chinh mổ thịt hổ để rao bán là chuyện không thể.

“Con tôi làm gì đủ khả năng làm việc đó. Cao hổ, mật gấu… đâu phải là thứ người nào cũng có để bán đâu, đấy là chưa kể việc giết hại các động vật hoang dã nữa”, ông Hải nói.

Lý giải về những hình ảnh Chinh đăng trên facebook, ông Hải đoán Chinh tải trên mạng về rồi đăng cho vui. Còn việc tấm biển quảng cáo thì ông Hải khẳng định gia đình không kinh doanh cao hổ, mật gấu.

“Cơ quan chức năng đã kiểm tra nhưng hoàn toàn không phát hiện được gì. Nếu gia đình tôi buôn bán động vật hoang dã thì đã bị bắt từ lâu rồi”, ông Hải cho biết.
 

Đối tượng khẳng định trên facebook luôn luôn có hang.

Trao đổi về việc này, ông Hồ Minh Quỳ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu cho biết, thông tin về việc Chinh bị bệnh tâm thần là chỉ nghe gia đình nói chứ chưa có bằng chứng pháp lý gì khẳng định về điều đó.

“Bản thân Chinh chưa lập gia đình và công việc không ổn định. Trong lúc kiểm tra, cơ quan chức năng chưa phát hiện điều gì khả nghi, hơn nữa việc Chinh bỏ trốn khỏi nhà đã khiến cho công tác điều tra gặp khó khăn. Giấy triệu tập đã được gửi nhưng phải chờ Chinh trở về đã”, ông Quỳ nói.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
 
>> Khám nhà người rao cao hổ trên facebook toàn thấy xương chó

Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)