Trong lúc lao vào vùng ngập sâu ở Gia Lai để hỗ trợ người dân chạy lũ, một người đàn ông đến từ Đà Nẵng đã đánh rơi điện thoại. Nhưng điều bất ngờ là anh nhận lại được tài sản từ chính gia đình mà mình từng cứu sống khỏi dòng nước dữ.

Ngày 25/11, kể về những ngày cứu nạn vừa qua, anh Nguyễn Thành Hiếu – thành viên Đội xuồng hơi thể thao, cứu hộ Đà Nẵng vẫn không giấu được xúc động với câu chuyện “mất rồi lại được” chiếc điện thoại trong hoàn cảnh đặc biệt.

Anh nhớ rõ khoảnh khắc ngày 20/11, khi cùng đồng đội tiếp cận thôn Giang Nam, xã Tuy Phước (tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai). Nước lũ đã dâng quá nửa ngôi nhà, người dân bị cô lập. Trong lúc đưa hai mẹ con ra khỏi vùng nguy hiểm, anh sơ ý làm rơi điện thoại xuống sân, rồi chiếc máy nhanh chóng chìm trong làn nước đục. Anh chỉ còn biết đăng thông tin lên mạng xã hội, hy vọng mong manh có người nhặt được.

25-1764061169-roi-dien-thoai-giua-dong-lu-du-va-cai-ket-am-long-cua-nguoi-linh-cuu-ho.jpg
Anh Nguyễn Thành Hiếu nhận lại điện thoại đánh rơi trong vùng lũ. Ảnh: Thành Hiếu

Đến ngày 23/11, khi nước rút dần và anh vẫn bận rộn cứu trợ, anh bất ngờ nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại dự phòng. Đầu dây bên kia thông báo đã tìm thấy chiếc máy của anh. Nhưng điều khiến anh Hiếu nghẹn lại là người nhặt được chính là người phụ nữ và đứa bé mà anh đã giải cứu vài ngày trước.

“Không có các anh, chắc mẹ con tôi không còn đứng đây để trả lại điện thoại cho anh”, chị xúc động nói.

Với anh Hiếu, giá trị chiếc máy không quan trọng bằng tấm lòng của người dân giữa lúc hoạn nạn: “Điện thoại không nhiều tiền, nhưng cách họ giữ gìn và đợi trả lại cho mình khiến tôi rất trân trọng.”

Mang điện thoại đến tiệm sửa, anh lại được trải qua một điều bất ngờ khác. Nghe anh kể về hành trình cứu hộ và việc đánh rơi máy giữa lũ, chủ tiệm kiên quyết sửa miễn phí, đồng thời gửi lời cảm ơn vì anh đã hỗ trợ bà con trong giai đoạn khó khăn nhất.

Không chỉ từng nhận lại tài sản, anh Hiếu còn nhiều lần là người trao lại may mắn cho người khác. Trong quá trình sơ tán, anh liên tục nhặt được điện thoại của người dân rơi trên xuồng. Lần nào anh cũng đăng tìm chủ sở hữu và đều trả lại trọn vẹn.

Nói về 5 ngày vào tâm lũ Gia Lai, anh Hiếu không nhớ nổi mình đã cứu bao nhiêu người. Anh chỉ nhớ 5 chiếc xuồng hơi luôn rẽ nước không ngừng, leo mái ngói, gỡ tấm tôn, với tay kéo từng người ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Nước lũ quá kinh khủng, tiếp cận rất khó. Người già và người bệnh không thể tự thoát thân. Nhưng chỉ cần cứu thêm được một người khỏi mái nhà đang chìm dần, mọi mệt mỏi tan biến”, anh nói.

PN (SHTT)