-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Xã hội
03/07/2019 15:00Rơi nước mắt với 6 giờ chạy đua mang quả tim từ Hà Nội vào Sài Gòn để ghép
Quả tim từ Hà Nội đã được ghép cho bệnh nhân ở Sài Gòn
Chia sẻ với Lao Động, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, vào chiều tối 30.6 vừa qua, bệnh viện đã hoàn thành một ca ghép tim và đang chờ đợi tiến triển của kết quả ca ghép này.
Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, vào khoảng 16h chiều 30.6, quả tim của một người hiến tặng đã được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào TP HCM.
Ngay sau đó đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện cùng lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị thuộc sân bay Tân Sơn Nhất tiếp cận ngay chân cầu thang ở máy bay để đưa thẳng đến Bệnh viện.
"Nhờ có lực lượng CSGT hộ tống dẫn đoàn, nên thời gian di chuyển quả tim từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ mất hơn 10 phút.
Ngay sau đó, đội ngũ y bác sỹ chuyên ghép tạng của Bệnh viện đã tiến hành ghép ngay quả tim cho bệnh nhân. Đây là lần thứ hai bệnh viện nhận tim từ Hà Nội chuyển vào, và là lần thứ tư bệnh viện ghép tim." - đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy nói.
Chạy đua từng phút giây
Quả tim sau khi được lấy ra từ người hiến tặng vừa qua đời, đã được Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia (Hà Nội) làm thủ tục để chuyển đến Trung tâm Điều phối ghép bộ phận cơ thể người, thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại đầu cầu Hà Nội, khoảng 12h trưa ngày 30.6 thùng y khoa đựng quả tim được vận chuyển bằng xe cấp cứu, có xe CSGT Hà Nội hộ tống, dẫn đường đi sân bay Nội Bài để kịp cất cánh chuyến bay lúc 14h.
Điều đáng nói, là thời gian để quả tim "sống được" từ lúc lấy ra khỏi lồng ngực người tặng, đến khi ghép vào bệnh nhân chỉ có khoảng 6h đồng hồ.
Chính vì vậy, việc vận chuyển quả tim là cả một hành trình chạy đua với thời gian, được tính từng phút, từng giây của các lực lượng được giao nhiệm vụ.
Trải qua hành trình bay 2h trên không, chuyến bay đặc biệt trên đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h cùng ngày. Ngay lập tức lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất, CSGT TP HCM và các bác sỹ Bệnh viện được phép đi thẳng đến chân cầu thang máy bay để tiếp nhận chiếc thùng y khoa đựng quả tim.
Khi vừa nhận xong, cả đoàn nhanh chóng rời sân bay tiến về Bệnh viện Chợ Rẫy, dưới sự hộ tống của lực lượng CSGT dẫn đường.
Lực lượng CSGT luôn tính toán đi đường nào ngắn nhất, thời gian di chuyển nhanh nhất để đoàn sớm về Bệnh viện. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian và được tính theo từng phút, từng giây.
Cùng thời điểm này, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng đơn vị Điều phối ghép bộ phận cơ thể người và Ban Giám đốc bệnh viện cũng đang chờ đợi từng phút.
Đi kèm với sự chờ đợi này là những phương án y khoa, cũng như những chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Bệnh viện khi tiếp nhận "món quà đặc biệt" từ Hà Nội.
Đúng 16h20 ngày 30.6, đoàn đưa quả tim cập bến Bệnh viện. Ngay sau đó, quả tim nhanh chóng chuyển đến phòng ghép tạng để ekip bác sỹ và chuyên gia ghép tim tiến hành ghép ngay cho bệnh nhân.
Đến 20h tối cùng ngày mọi công tác cho ca ghép đã hoàn thành, lúc này đội ngũ y bác sỹ ca ghép và Ban giám đốc bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả tim chỉ có thể bảo quản được 6 tiếng tính từ lúc lấy ra khỏi lồng ngực người cho đến khi ghép vào người nhận. Do vậy, việc vận chuyển quả tim trên vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào TP HCM, là một áp lực chạy đua với thời gian của đội ngũ y bác sỹ, lực lượng CSGT, ngành hàng không,... ở cả hai đầu Hà Nội và Sài Gòn.
Theo Huân Cao (Lao Động)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)