Xã hội

Rơi xuống lò than sưởi ấm mẹ đặt dưới giường, bé gái 7 tháng tuổi bị bỏng nặng

Không may trong lúc trườn lật, bé gái 7 tháng tuổi đã rơi xuống lò than sưởi ấm đặt dưới cạnh giường và bị bỏng nặng.

Thông tin từ báo Dân Trí cho hay, ngày 5/1 Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị bỏng vì tai nạn đau lòng xảy ra ngay tại nhà.

Bệnh nhi là bé M.T. (7 tháng tuổi, quê Đắk Lắk), nhập viện trong tình trạng bỏng vùng lưng, mông, đùi trái có vết trượt da đỏ. Kể với phóng viên, bà nội bé gái cho biết, những ngày này vì đang trong giai đoạn giao mùa cuối năm, trời lại thường đổ mưa nên ở Đắk Lắk nhiệt độ xuống rất thấp. Sợ bé T. bị lạnh, mẹ bé là chị A. đã mua than củi về đốt dưới đầu giường để sưởi ấm cho con.

Rơi xuống lò than sưởi ấm mẹ đặt dưới giường, bé gái 7 tháng tuổi bị bỏng nặng
Bé gái vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện với vùng mông băng kín (Ảnh: CTV).

Chiều 24/12 sau khi đốt lò than, chị A. để con gái mới sinh nằm trên giường, bảo con trai lớn 5 tuổi ngồi trông em rồi đi xuống bếp làm việc nhà. Trong lúc anh trai không chú ý, bé gái 7 tháng tuổi đã trườn, lật và rơi xuống lò than đang cháy, gây nên tai nạn đau lòng.

"Khi nghe thằng con trai lớn hô hoán, con dâu tôi chạy vào thì thấy lửa đã làm cháy cả lớp quần và tã mặc bên trong, "nướng chín" thịt của cháu tôi. Lúc đó cha bé và tôi đều đi làm ở ngoài, nên hàng xóm phải sang chở hộ đến bệnh viện huyện cấp cứu" - bà nội bệnh nhi kể lại.

Tại bệnh viện địa phương, bé T. được sơ cứu, truyền dịch, dùng thuốc chống nhiễm trùng, chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3 vùng lưng mông, đùi, cẳng bàn chân trái, diện tích 18%. Đến sáng 25/12, bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên ở TPHCM.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 đã điều trị tích cực, thay băng, dùng kháng sinh và tắm bỏng cho bệnh nhi. Đến nay sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe bé đã cải thiện hơn và vẫn đang được theo dõi sát tại khoa Bỏng - Chỉnh hình.

Theo người nhà, vì cha bé chỉ làm phụ hồ, chị A. ở nhà nội trợ không có thu nhập nên cuộc sống gia đình họ rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, bà con họ hàng đã gom góp mỗi người một ít để bà nội và mẹ bé T. có tiền đưa bệnh nhi xuống TPHCM điều trị.

"Con trai tôi hiện đang ở quê, vừa chăm con lớn vừa đi làm để kiếm tiền gửi xuống lo cho cháu nhỏ. Đây là bài học đau đớn với gia đình tôi. Tôi hy vọng bé sớm khỏi bệnh về nhà, sau này trời có lạnh nhà tôi chỉ cho cháu mặc quần áo ấm, không dám đốt lò than sưởi nữa" - bà nội bệnh nhi chia sẻ.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/roi-xuong-lo-than-suoi-am-me-at-duoi-giuong-be-gai-7-thang-tuoi-bi-bong-nang-a366664.html