-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Xã hội
07/04/2018 16:42Sản phụ mới sinh phải bế con chạy từ tầng 20 xuống đất khóc nức nở vì chuông báo cháy
Ngày 6-4, nhiều cư dân tòa nhà HHA, KĐT Tân Tây Đô (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) cho biết họ vừa bị một phen hú vía, phải “rồng rắn” chạy bộ vì chuông báo cháy tại đây bất ngờ kêu. Điều đáng nói, chuông báo động kêu tới 2 lần trong một ngày.
Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng, chuông báo động bất ngờ kêu, hàng chục hộ dân hoảng loạn. Tiếp đến, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, chuông báo động tiếp tục kêu lên lần nữa, khiến các cư dân chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục nháo nhác.
Chị Nguyễn Thu Hường, một cư dân tại tòa nhà, bày tỏ sự bức xúc khi chuông báo cháy liên tục kêu nhưng lại không có cháy. Chị kể ngay khi nghe tiếng chuông, hàng chục hộ dân hô nhau chạy thoát thân bằng lối cầu thang bộ, có người còn mặc nguyên cả bộ đồ tắm.
“Thương nhất là trường hợp chị V. ở tầng 20, mới sinh con được một tuần thì hôm nay phải hai lần ôm con chạy xuống. Vừa mệt, vừa đau, chị ấy chỉ biết khóc nức nở” – người phụ nữ này cho hay.
Các cư dân ở đây cho biết đã liên lạc với trưởng Ban quản lý tòa nhà để hỏi lý do vì sao chuông báo cháy liên tục kêu thì nhận được câu trả lời là do một chút sự cố ở tầng 3 - nơi cho thuê các dịch vụ thương mại, và khẳng định không có khói.
“Vậy chẳng lẽ hệ thống PCCC có lỗi? Khi chạy xuống bằng thang bộ qua tầng 3, tôi có khói nhưng đội kỹ thuật và ban quản lý đều nói là không có cháy” – anh Lê Ngọc Nam, cư dân của tòa nhà, nói.
Được biết, khu vực tầng 3 của tòa nhà hiện đang được chủ đầu tư cho thuê dịch vụ phòng tập Gym, rạp chiếu phim và bán đồ ăn nhanh. Nhiều hộ dân phản ánh tình trạng mất an ninh trật tự, khách hàng đi chung thang máy nên lo lắng về an toàn PCCC,…
Theo Phúc Bình (Pháp Luật TPHCM)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)