Xã hội

Sập mỏ đá ở Thanh Hóa 7 người chết

10h sáng 22/1, cả trăm khối đá đổ xuống nhóm lao động đang làm việc dưới chân núi khiến 7 người chết, một người nguy kịch.

10h sáng 22/1, cả trăm khối đá đổ xuống nhóm lao động đang làm việc dưới chân núi khiến 7 người chết, một người nguy kịch.

Máy xúc được huy động để giải phóng hàng trăm m3 đá từ trên núi cao đổ xuống. Ảnh: Lê Hoàng.

 
Khoảng 10h sáng, 9 lao động của doanh nghiệp Tuấn Hùng đang làm việc tại mỏ đá ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) thì bất ngờ hàng trăm tảng đá lớn nhỏ từ độ cao gần 100 m ở lưng chừng núi lăn xuống.
 
Nghe tiếng động lớn, công nhân bỏ chạy tán loạn, nhưng chỉ một người thoát, 3 người ngồi trong xe tải chở đá và 6 người làm việc gần đó bị vùi lấp. Những tảng đá nặng hàng chục tấn rơi xuống khiến xe tải lật nghiêng, bẹp dúm. Chiếc máy xúc gần đó cũng hư hỏng hết cabin.
 
Đến 13h, đội cứu hộ mới tìm thấy và đưa 3 thi thể ra ngoài. Phía trong còn nhiều công nhân mắc kẹt. Ông Nguyễn Quang Phi, Phó chủ tịch xã Yên Lâm cho biết, lực lượng chức năng đang giải phóng hiện trường, tìm kiếm nạn nhân, nhưng gặp khó khăn do khối lượng đá đổ xuống quá lớn, trời mưa trơn trượt.
 

Bới đá tìm nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Lê Hoàng.


Đến 15h, ghi nhận của PV, hiện trường bị phong tỏa. Xe cấp cứu cùng xe của cơ quan chức năng đang tiến vào vị trí công nhân gặp nạn. Ở bên ngoài, người dân và thân nhân người bị nạn từ huyện Bá Thước (Thanh Hóa) kéo đến ngày một đông. Tiếng kêu khóc, gọi tên người thân vang lên.
 
Thông tin từ UBND huyện Yên Định, có 8 người gặp nạn, trong đó mới đưa được 4 thi thể ra ngoài và đang tổ chức khâm liệm, một người được đưa đi cấp cứu ở Hà Nội trong tình trạng nguy kịch, 3 người vẫn còn mắc kẹt. Các nạn nhân phần lớn đến từ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, trong đó có anh trai chủ doanh nghiệp Tuấn Hùng.
 
Đến 16h, 3 máy xúc cùng gần 200 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Thân nhân và người dân đứng ngoài phạm vi phong tỏa mỏ đá để ngóng tin. Phía xa xa là mỏ đá, nơi nhóm công nhân gặp nạn. Ảnh: Lê Hoàng.

“Cơ quan chức năng tiếp tục điều động những người có kinh nghiệm đến tham gia tìm kiếm. Phương tiện chiếu sáng, máy móc hiện đại cũng đang được tăng cường với quyết tâm bằng mọi giá đến 18h phải kết thúc tìm kiếm, cứu nạn”, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch huyện Yên Định nói.

18h chiều 22/1, 3 nạn nhân mắc kẹt từ 10h sáng vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Lê Hoàng.

Gần 18h, mục tiêu tìm kiếm hết nạn nhân trước khi trời tối không thể thực hiện do còn có cả nghìn khối đá, trong đó có những tảng nặng hàng trăm tấn nằm ngổn ngang. Khoảng 70 lính công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa được huy động, dùng mìn để khoan nổ các khối đá lớn, giải phóng hiện trường và tìm kiếm người gặp nạn.

Khoảng 90 cán bộ chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và dân quân tự vệ được huy động, dùng mìn để khoan nổ các khối đá lớn, giải phóng hiện trường và tìm kiếm nạn nhân. Sau 10 tiếng bị chôn vùi dưới khối đá khổng lồ, hy vọng sống sót của 2 nạn nhân không còn.
 
"Phương án hiện tại là dùng máy xúc cào đá để tìm kiếm nạn nhân. Do có nhiều tảng đá lớn tràn xuống phía dưới nên sẽ mất nhiều thời gian", đại tá Lê Văn Diện, Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Thanh Hóa nói.
 
Làng nghề đá xã Yên Lâm là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp khai thác và chế biến đá. Dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng tình trạng ô nhiễm đất, nước, không khí và tiếng ồn tại đây đang ở mức báo động. Nơi đây từng xảy ra nhiều tai nạn chết người.
 

Clip: Sập mỏ đá, 6 người tử vong


Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)