-
U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 -
Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? -
Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc -
Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai -
Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy -
Chuyển hồ sơ liên quan VINAINCON sang Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỷ đồng -
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp!
Xã hội
19/02/2023 22:54Shipper bị vợ chồng khách hàng đánh gãy hai tay: Người thân và hàng xóm nói gì?
Sáng 19/2, PV Tiền Phong tìm đến nhà shipper Lâm Anh Đạt, nạn nhân bị hai vợ chồng người nhận hàng sử dụng tuýp sắt, ghế inox… đánh gãy cả hai tay vào ngày 17/2. Dọc đường người dân bàn tán xôn xao xoay quanh về sự việc, ai cũng tỏ ra bức xúc và bàng hoàng.
Vừa đến thôn Phú Bình Tây (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành), khi hỏi gia đình em Đạt dường như người dân nơi đây đều biết đến rõ, và chỉ dẫn một cách tận. Ngôi nhà Đạt đang vừa được Đạt đứng ra vay mượn hơn 600 triệu đồng để xây cho bố mẹ.
Chị Lâm Thị Thúy Viên (28 tuổi, chị ruột của Đạt) cho biết, hiện Đạt đang là lao động chính trong gia đình. Vì nhà cũ xuống cấp, hư hỏng không có chỗ để ở. Năm 2022, Đạt quyết định đứng ra vay ngân hàng hơn 600 triệu đồng để xây lại nhà mới với quyết tâm đi làm để trả nợ.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đạt chỉ học đến hết lớp 9 thì nghỉ. Cách đây 5 năm Đạt xin vào làm công nhân tại nhà máy thép Hòa Phát (thuộc KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn).
Tuy nhiên do nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19, công ty gặp khó khăn, cắt giảm nhân sự nên Đạt xin nghỉ. Khoảng 3 tháng trước, Đạt xin về làm cho Công ty CP Giao hàng tiết kiệm và giao hàng ở các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa).
“Hiện tại nhà có 4 người, 2 chị gái đầu thì đã lấy chồng, cha thì làm nông, mẹ làm phụ hồ, mình làm nhân viên một công ty tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có thu nhập cũng bấp bênh. Đạt làm shipper lương cũng ổn định nên gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Hàng tháng Đạt đi làm nhận lương về phải trả nợ cho ngân hàng gần 7 triệu đồng, bây giờ em bị như thế gia đình không biết phải xoay sở như thế nào”, chị Viên bộc bạch.
Bà Lương Thị Bạch Hoa (60 tuổi, trú thôn Phú Bình Tây) là hàng xóm gần nhà Đạt cho biết, khi nghe tin cháu Đạt bị đánh gãy 2 tay khi đi giao hàng, bà không tin đó là sự thật. Bởi Đạt ở nhà rất là hiền lành, lo làm ăn, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho gia đình, không ngờ nay lại xảy ra sự việc này. Nghe tin hàng xóm ai ai cũng bức xúc và xót thương.
“Gia đình cháu Đạt khó khăn, Đạt nghỉ học từ sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ, bố làm nông rảnh rỗi cũng đi phụ hồ, còn mẹ thì đi phụ hồ quanh năm. Chị thứ 3 của Đạt thì cũng làm hợp đồng, lương cũng bấp bênh, một mình Đạt gánh hết”, bà Hoa thổ lộ.
Còn bà Nguyễn Thị Diễn (61 tuổi, hàng xóm Đạt) cho hay, Đạt ở nhà ngoài việc đi giao hàng rảnh rỗi ai thuê gì cũng làm để kiếm tiền trả nợ.
“Năm ngoái Đạt vay hơn 600 triệu đồng để xây nhà cho bố mẹ, thanh niên bây giờ chưa chắc có đứa nào đủ can đảm và biết nghĩ đến thế. Giờ Đạt bị như vậy, tiền đâu mà trả nợ hàng tháng cho gia đình. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý nghiêm vụ việc này”, bà Diễn nói.
Được biết, đến khoảng 11 giờ 30 ngày 19/2, Đạt đã được các y bác sĩ ở Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng) đưa vào phòng mổ để phẫu thuật, sắp lại xương hai cánh tay bị gãy. “Gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của đối tượng. Tôi mong pháp luật trừng trị nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của người đã hành hung Đạt”, chị Viên bức xúc.
Theo ông Trần Tấn Tâm - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành), Đạt hiện sống chung với cha mẹ đã lớn tuổi. Cha Đạt sức khỏe yếu, mẹ hiện làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh. Cháu Đạt hiện là lao động chính trong gia đình. "Do nhà ở xuống cấp nên Đạt gom góp tiền tiết kiệm rồi vay mượn thêm xây dựng lại. Cháu Đạt rất chuyên tâm và rất siêng năng làm việc để trang trải nợ nần", ông Tâm nói.
Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, vụ việc đang được thụ lý, giải quyết theo trình tự.
Còn theo lãnh đạo xã Nghĩa Lâm, ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội rất phức tạp. "Việc ông Nhạt có hành xử côn đồ, đánh anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương bất ngờ. Ông Nhạt cũng là một người cộm cán tại địa phương”, một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho hay.
Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.
Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh.
Sau đó vợ ông này chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt.
Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).
Theo Nguyễn Ngọc (Tiền Phong)
- U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 (18:04)
- Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? (50 phút trước)
- Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai (1 giờ trước)
- Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hồ chứa hơn 1.000 tỷ mới khánh thành đã nứt: Chủ đầu tư lên tiếng (2 giờ trước)
- Ngày thứ 5 xung đột: Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh pháo kích, thương vong tăng cao ở cả hai phía (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ duy nhất đến thắp hương cho Thương Tín kể câu chuyện tâm linh tại đám tang (2 giờ trước)
- Hà Nội mịt mù vì bụi mịn: Bác sĩ chỉ ra nhóm nguy cơ và những dưỡng chất giúp “kháng” bụi mịn (2 giờ trước)
- Chung cư HH Linh Đàm lúng túng trong bài toán cấm – không cấm xe điện (2 giờ trước)