-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Xã hội
25/08/2021 17:36Sự thật clip dân đập kính, bơm oxi cứu em nhỏ bị mẹ bỏ quên trong ô tô rồi đóng kín
Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân Trí, trưa ngày 24/8 ông Chu Tất Lợi – chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn, Thái Nguyên đã xác nhận thông tin em bé trong clip bị mẹ bỏ quên trong ô tô rồi đi chợ là không chính xác.
Theo đó, người mẹ cần vào chợ mua đồ nên đã đỗ ô tô ở bên đường. Người phụ nữ này đã quay trở lại ngay sau đó nhưng do sơ suất làm rơi chìa khoá trên xe, con trai nhặt được bấm chốt khoá toàn bộ cửa nên không thể mở được từ bên ngoài. Chính vì thế, người mẹ này đã phải nhờ những người dân xung quanh giúp.
"Chị ấy đã nhờ người dân đập kính phụ để rút chốt xuống. Không có chuyện cháu bé bị người mẹ bỏ quên rồi người dân tự phát hiện và giải cứu", ông Lợi cho hay.
Cũng theo ông Lợi, chính những thông tin đăng tải trên MXH không đúng khi cho rằng người mẹ đi chợ mà bỏ quên con trên ô tô dẫn cháu bị thiếu oxy đã khiến người mẹ vô cùng áp lực, bị những chỉ trích gay gắt không đáng có từ dư luận.
Cụ thể, khi xảy ra sự việc đã có nhiều người giơ điện thoại lên quay, đăng tải lên MXH không đúng sự thật, cho rằng vì mẹ đi quá lâu, thời tiết nắng nóng khiến em nhỏ ở trong ô tô một mình có dấu hiệu ngạt thở rồi khóc rất lớn.
Phát hiện tình trạng của đứa trẻ, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới tìm cách bơm oxy vào trong xe để cứu bé. Họ luồn dây, cố mở kính xe để giúp đỡ bé.
Sau khi cố gắng mở cửa xe bằng nhiều cách nhưng không hiệu quả, một người đàn ông đã dùng viên gạch đập vỡ cửa kính sau của xe rồi luồn tay vào mở khóa cửa thành công, đưa cháu bé ra ngoài an toàn.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (16:29)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (16:17)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (16:10)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (16:05)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (16:04)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (1 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (1 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (1 giờ trước)