-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
Xã hội
14/04/2019 14:04Sự thật về người đàn ông chữa ung thư, HIV không cần thuốc ở Biên Hòa
Qua theo dõi và nắm tình hình, thời gian gần đây Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại nhà ông Trịnh Xuân Vượng thường xuyên có nhiều người đến chữa bệnh, có biểu hiện mê tín dị đoan phức tạp.
Bệnh gì cũng chữa được
Lực lượng chức năng ghi nhận, mỗi ngày ở nhà ông Vượng có khoảng từ 10-25 bệnh nhân. Người tới đây trị bệnh đa phần mắc các loại bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính và ở nhiều địa phương khác đến. Trong số đó, không ít người bệnh tật đang ở giai đoạn cuối. Phương pháp trị bệnh của ông Vượng hết sức khác lạ, buộc người bệnh ngồi, nằm la liệt dưới nền gạch mà theo cách giới thiệu của ông là “xông khí” trong người để bệnh “thoát” ra.
Theo lời ông Vượng, ông đang tu hành nên dùng “pháp Phật” để nói về đạo đức, lối sống. Sau đó, ông tự ngồi quay vòng tròn để “khí trong người” ông phát ra; đồng thời kết hợp với “khí ở dưới đất” mà bệnh nhân đang ngồi, nằm sẽ rút đi thì người bệnh tự khắc khỏe mạnh, hồng hào.
Trong lúc trị bệnh, ông Vượng thường có biểu hiện “lên đồng”, cười nói, la lớn, dùng những lời nói tục tĩu, chửi bới người bệnh để yêu cầu “vong” thoát ra ngoài người bệnh. Đặc biệt hơn, ông Vượng tuyệt nhiên không cho người bệnh uống thuốc mà chỉ uống nước lã (nước uống được lấy trực tiếp từ hệ thống nước máy cho vào bình, không qua đun sôi), dùng lời nói, câu hát vu vơ để chữa bệnh.
Qua tìm hiểu, bệnh nhân chữa bệnh ở đây bị mắc các bệnh mãn tính, như: đau đầu gối, đau cột sống, đau nhức xương khớp… Nghe ông Vượng chữa bệnh mát tay, có người bị tai nạn giao thông liệt cột sống phải nằm một chỗ cũng được gia đình đưa đến đây với mong muốn hết bệnh. Những bệnh nhân hiểm nghèo như: ung thư, HIV/AIDS cũng tìm đến chữa bệnh vì tin lời quảng cáo của ông Vượng cho rằng mình có khả năng chữa được tất cả các loại bệnh, trong đó bệnh HIV/AIDS là ông chữa được nhanh nhất.

Chữa bệnh trái phép
Để xử lý dứt điểm cơ sở chữa bệnh trái phép này, chiều 8-4 Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch kiểm tra đột xuất tại nhà ông Trịnh Xuân Vượng. Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện 8 người đang nằm, ngồi trên nền sân trước nhà.

Trong lúc làm việc với cơ quan chức năng, thỉnh thoảng ông Vượng lại hát như “lên đồng”. Về lý do không cần thăm khám mà biết được bệnh tật của từng người, ông Vượng cho biết khi bệnh nhân đến đây ông chỉ cần hỏi “chân địa hồn là nó khai hết”.
Một số bệnh nhân cũng khẳng định ông Vượng chữa bệnh bằng tâm linh, không hề dùng bất cứ loại thuốc nào. Ông nói với bệnh nhân là khi ông hát sẽ ra “cam lộ”, chịu khó uống nước lã bệnh sẽ khỏi. Ông khuyên người bệnh về chia sẻ với mọi người trong gia đình, ai có bệnh thì đến đây chữa sớm.
Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Vượng hoạt động chữa bệnh đã nhiều tháng nay. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Vượng không xuất trình được giấy phép hành nghề, giấy phép khám, chữa bệnh theo quy định. Ngoài yêu cầu chấm dứt hoạt động chữa bệnh, lực lượng kiểm tra liên ngành còn lấy mẫu nước ông Vượng cho bệnh nhân uống để kiểm nghiệm và lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.
Việc chữa bệnh như ông Trịnh Xuân Vượng có biểu hiện mê tín dị đoan, chữa bệnh trái phép, phản khoa học. Do vậy, người dân cần đề cao cảnh giác, không để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân.
Theo PV (Báo Đồng Nai)








- CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em” (13:02)
- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (1 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (1 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (1 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (2 giờ trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (2 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (2 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (2 giờ trước)





