-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
07/05/2017 03:29Sự thật vụ bày trận TNGT bắt cóc con: Để con gặp ông nội lần cuối
Do sức khỏe của bố mình ngày một xấu đi, anh Đạt đã đến xin gia đình vợ đưa con về gặp ông nội lần cuối.
![]() |
Thông tin từ Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Do nóng ruột để đưa con về gặp ông nội lần cuối nên Đạt đã bắt con về chứ không phải là tổ chức bắt cóc trẻ em. Thấy hành động đó, người dân đã hiểu lầm. Sau khi trình bày sự việc tại cơ quan công an, xét thấy hoàn cảnh của anh Đạt như trên nên cơ quan công an đã tạo điều kiện cho anh Đạt về chăm bố đang nguy kịch.
Trước khi xảy ra sự việc, anh Đạt đã đến gia đình vợ xin đưa cháu Tuấn về để gặp ông nội lần cuối. Tuy nhiên, dì ruột của Tuấn đã không cho Tuấn về nội.
Sau đó, vào khoảng 17h15 chiều 5/5, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1966) là dì ruột của cháu Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2009), trú tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê đi xe máy đến trường Tiểu học Hương Vĩnh đón cháu Tuấn về nhà.
Khi về đến xóm Vĩnh Hương, 2 dì cháu bị xe máy BKS 37D1 - 595.52 của Nguyễn Thế Đạt, trú tại tỉnh Nghệ An và một người bạn đâm vào khiến 2 dì cháu Tuấn bị ngã. Ngay sau đó, Đạt và bạn đã bế cháu Tuấn chạy thẳng hướng về Nghệ An. Sự việc diễn ra quá nhanh, người dân địa phương đã truy đuổi và báo cho chính quyền địa phương phối hợp bắt anh Đạt và bạn.
Do bị truy đuổi và chặn bắt, anh Đạt đã bị giữ lại khi chạy đến địa phận xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, sau đó được đưa về trụ sở xã và công an đến xử lý.
Tại cơ quan chức năng, anh Đạt trình bày sự việc là không phải bắt cóc con, mà là do nhà ngoại không cho Tuấn về thăm ông nội lần cuối theo nguyện vọng của bên nội,
Thấy sự việc căng thẳng, nên anh Đạt mới gây nên sự việc như trên. Anh Đạt biết lỗi của mình và xin cơ quan chức năng thông cảm. Nhận thấy đây chỉ là mâu thuẫn gia đình, hoàn cảnh anh Đạt bố đang nguy kịch nên cơ quan chức năng trước mắt đã tạo điều kiện cho anh Đạt về chăm bố.
Được biết, anh Đạt đã ly hôn với vợ, hiện cháu Tuấn đang được nhà ngoại nuôi dưỡng.
Theo Diễn Kim - Long Trần (Dân Việt)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)
