Xã hội

Sương mù bao trùm miền Tây những ngày giáp Tết

Nhiệt độ cả khu vực tiếp tục xuống thấp về đêm và sáng sớm sương mù dày đặc khiến người dân miền Tây cảm thấy dễ chịu trong những ngày Tết cận kề.

Nhiệt độ cả khu vực tiếp tục xuống thấp về đêm và sáng sớm sương mù dày đặc khiến người dân miền Tây cảm thấy dễ chịu trong những ngày Tết cận kề.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua nhiệt độ trong khu vực tiếp tục xuống thấp, có lúc khoảng 19 độ C vào ban đêm. 

Sáng sớm ngày nào cũng có sương mù dày đặc bao trùm vườn cây, đồng lúa.
 
Một góc khu đô thị ở Sóc Trăng chìm trong sương mù lúc 6h50 ngày 15/2.
 
Đường về huyện Kế Sách (Sóc Trăng) sương mù dày đặc.
 
Trên những cánh đồng miền Tây trắng một màu sương như khói.
 
Ông Bảy Hoàng ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết chưa bao giờ miền Tây lạnh và sương mù kéo dài liên tục nhiều ngày như hiện nay. Tuy lạnh nhưng người dân trong vùng cảm thấy dễ chịu vì thời tiết mát mẻ kéo dài dự kiến cho đến qua Tết Nguyên đán Ất Mùi.
 

7h15, mặt trời lên khá cao nhưng sương mù vẫn còn.

 

Theo Việt Tường (Zing.vn)