-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Xã hội
21/02/2019 11:20Tai nạn kinh hoàng: Chàng trai 25 tuổi bị xe lam chở rác ép dính vào tường, thủng bụng nguy kịch
Tai nạn trên xảy ra vào mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019 với nạn nhân T.N.H (25 tuổi, TP.HCM).
Bác sĩ Cao Xuân Kỳ, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quận 2 cho biết, anh H. nhập viện vào trưa ngày 7.2 trong tình trạng choáng, sốc mất máu rất nặng.

Theo lời kể người nhà, thời điểm xảy ra sự việc H. người cậu đang dùng xe lam đi lấy rác.
Khi xe đến khu vực thuộc phường An Phú (quận 2), một chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ lùi từ hẻm khuât tầm nhìn ra ngoài. Người cậu vì né chiếc xe này đã bẻ lái khiến H. té văng vào tường. Chưa dừng lại, chiếc xe do mất thắng đã ép bệnh nhân vào tường với tốc độ rất nhanh, gây nên vết thương rợn người ở vùng bụng.
Chiếc ô tô 4 chỗ sau đó bỏ nạn nhân ở lại và chạy mất.

Khoảng 30 phút sau, H. mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tiến hành chụp X-quang và MRI, các bác sĩ xác định bệnh nhân gãy xương chậu, chấn thương ổ bụng, vỡ tạng rỗng rất nặng. Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc, huyết áp rất thấp. Người nhà lúc này mong muốn được chuyển H. lên tuyến trên.

Xác định nguy cơ rất lớn bệnh nhân sẽ chết trên đường chuyển viện, ekip đã thuyết phục gấp gia đình để bệnh nhân lại và kích hoạt báo động đỏ liên viện, mời ekip bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM phối hợp cấp cứu.
Ngay khi ekip phẫu thuật Nội Tổng quát cắt 1 khúc đại tràng, mở hậu môn tạm xong, ekip chỉnh hình tiến hành xử lý vùng khung chậu. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền 12 đơn vị máu, loại 350ml.

Sau 3 tiếng đồng hồ căng thẳng, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến nay sau nhiều ngày điều trị, tình trạng anh H. đã ổn định. Tuy nhiên theo các bác sĩ, khung chậu mới được cố định tạm thời nên chưa đi lại được.
Để bệnh nhân có thể trở lại bình thường cần phải phẫu thuật tiếp tục vùng xương và vùng bụng, sau khi các chỉ số huyết động học đã ổn định.

"Đây là trường hợp chấn thương bụng và thủng tạng rỗng cùng lúc rất nặng. Việc xử trí mất máu, cầm máu ngăn chặn rối loạn đông máu là rất quan trọng. Mọi thao tác từ các phẫu thuật viên phải đồng bộ với nhau.
Nếu chần chừ hoặc chuyển đi thì bệnh nhân có thể đã mất mạng. Chúng tôi quyết tâm thuyết phục người nhà bằng tất cả và may mắn là gia đình đã hiểu và chấp nhận. Ekip mổ nhanh chóng xử lý hồi sức tại chỗ, chuẩn bị máu và dụng cụ kịp thời, chờ ekip Bệnh viện Chấn thương chình hình đến và cùng nhau cứu sống bệnh nhân"- Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 chia sẻ.

Được biết trong năm 2018, Bệnh viện Quận 2 đã xử lý 4 ca trong tình trạng tương tự.
Cô Nguyễn Thị Tuyết Hương (45 tuổi), mẹ bệnh nhân chia sẻ gia đình theo nghề rác đã nhiều năm. Kể từ ngày nằm viện, chi phí điều trị đã đóng hơn 30 triệu đồng. H. là con cả trong gia đình 5 anh chị em.
Theo Hoàng Lê (Dân Sinh)








- Thấy gì từ vụ cô gái nặng 300 kg tử vong khi đang quay clip mukbang (23:08)
- Danh tính cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe (22 phút trước)
- Thu 21 triệu tiền xe cấp cứu chở bệnh nhân đi 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên (29 phút trước)
- Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 6 tuổi: Yêu đương và chiến thắng (51 phút trước)
- Bà tôi 91 tuổi không có thói quen làm đẹp nhưng luôn sử dụng 1 thứ mỗi tối: Không thấy mấy nếp nhăn xuất hiện, cháu gái cũng "thua xa" (53 phút trước)
- Clip lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Thanh niên cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng PNJ rồi ngang nhiên bỏ đi (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người đội mưa “đu” concert quốc gia (1 giờ trước)
- "Cô gái đẹp nhất thế giới" bức xúc (1 giờ trước)
- Clip: "Chị đại" Top team MMA hạ đẹp thanh niên xăm trổ khiến nhiều người hả hê (1 giờ trước)




