Xã hội
02/10/2017 13:57Tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh: Mở cửa thấy nhiều người chết tại chỗ cùng tiếng khóc thảm thiết
Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn khiến 6 người tử vong được xác định do tài xế xe 16 chỗ buồn ngủ.
![]() |
![]() |
Vụ tai nạn xảy ra vào 4h sáng 2/10, trên đường ĐT 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Ảnh: Tiền phong |
![]() |
Vào thời gian trên, ô tô loại 16 chỗ biển số 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển từ TP.HCM đi Tây Ninh xảy va chạm với xe ô tô khách (loại 45 chỗ) 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đi chiều ngược lại. Ảnh: Báo Tây Ninh |
![]() |
Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Văn Hồ chết tại chỗ. Cũng trên ô tô 16 chỗ, ngoài tài xế còn có 5 hành khách tử vong tại chỗ, 8 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Ảnh: Bảo Tây Ninh |
![]() |
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, trong 10 nạn nhân đang cấp cứu, hiện có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch; 2 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương. Ảnh: Báo Tây Ninh. |
![]() |
Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phạm Văn Tân, Trưởng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tây Ninh cùng các Phó Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Tri Phương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Báo Tây Ninh |
Theo một chủ quán nước ở đối diện hiện trường kể lại trên báo Tây Ninh, khoảng 4 giờ, khi gia đình chị đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn ngoài đường. Chị mở cửa chạy ra, chứng kiến một cảnh tượng tang thương, nhiều người chết tại chỗ cùng với tiếng khóc, kêu la thảm thiết của các nạn nhân.
Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh, xác nhận số người tử vong vì tai nạn hiện là 6 nạn nhân và 10 người khác bị thương. Thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về Trạm Y tế xã Truông Mít để khám nghiệm tử thi, 10 người bị thương có một trường hợp bị nhẹ.
Theo ông Tài, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế xe 16 chỗ buồn ngủ, chạy lấn làn dẫn đến vụ tai nạn.
"Tôi nói chuyện với hành khách ngồi kế tài xế xe 16 chỗ may mắn thoát chết thì được biết, trước lúc xảy ra tai nạn, tài xế có nói buồn ngủ. Hành khách có nói tài xế dừng xe để nghỉ ngơi nhưng người này không chịu. Khoảng 5 phút sau thì xảy ra tai nạn", báo Zing ghi lời Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh.
Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Tây Ninh: 1. Trình Thị Thúy, sinh năm 1972 2. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1955 3. Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1957 4. Nguyễn Văn Thương, sinh năm 2004 5. Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964 6. Phan Thành Đúng, sinh năm 1993 7. Lê Thị Ánh, sinh năm 1942 8. Phan Văn Hiếu, sinh năm 2000 Riêng 2 trường hợp Phan Thị Thắm, sinh năm 1990 và con gái Nguyễn Thị Yến, 6 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM). Hiện tại, bé Yến đang trong tình trạng nguy kịch. |
Theo Bảo Bình (Soha/Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




