-
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới
Xã hội
06/01/2026 06:10Tâm sự uất nghẹn của bố nam sinh bị đánh tử vong ở trung tâm xã hội, đau xót lời khẩn cầu cuối cùng
Cái chết của học viên P.H.N. (17 tuổi) tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) những ngày qua khiến dư luận chấn động. Theo gia đình nạn nhân, chỉ sau hai ngày được đưa vào trung tâm trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, nam sinh này đã bị đánh đập dẫn đến trọng thương và tử vong.
Trong căn nhà tang tóc, anh Phạm Trung Kiên – bố của nạn nhân vẫn chưa thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đứt quãng, anh cho biết càng đau đớn hơn khi những tình tiết liên quan đến cái chết của con trai dần được làm rõ.
“Đau lòng quá anh ạ, cho con đi trung tâm với mong muốn con được rèn luyện, được dạy bảo tốt hơn, ai ngờ chúng nó đánh con tôi liên tục mấy ngày liền trong trung tâm này”, anh Kiên nghẹn ngào nói với báo Pháp Luật Việt Nam.

Theo lời người cha, ngày 21/12/2025, gia đình ký hợp đồng với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà do ông Nguyễn Văn Hải làm giám đốc, cho con trai tham gia chương trình chăm sóc, trợ giúp và trị liệu với chi phí 12 triệu đồng mỗi tháng. Chiều cùng ngày, xe của trung tâm đến đón cháu, gia đình trả thêm 2 triệu đồng tiền đưa đón.
“Sáng ngày thứ 2 tôi có gọi điện cho phía trung tâm hỏi han tình hình của cháu như thế nào thì được cán bộ ở đây nói "cháu đòi về..." nhưng sau khi được cán bộ thuyết phục, cháu đã ở lại và tham gia các hoạt động tại đấy”, anh Kiên kể.
Thế nhưng, đến trưa thứ 3, anh Kiên nhận được cuộc gọi của ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Trung tâm. Ông Hải báo tin con của anh Kiên bị đánh, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đông Triều trong tình trạng nguy kịch.
Khi người cha có mặt tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng, không còn khả năng cứu chữa. Theo lời người bố, những người của trung tâm lúc đó cũng có mặt rồi lẩn tránh. Công an sau đó đến làm việc. Gia đình được bệnh viện yêu cầu đưa cháu về nhà lo hậu sự.

Bà Vũ Thị Lập, bà nội của nạn nhân, vẫn ám ảnh khi nhớ lại hình ảnh cháu trai với nhiều vết thương trên cơ thể.
“Khi tôi đến bệnh viện, biết được sự tình của cháu mình như vậy, tôi đã xin đưa cháu về nhà để có như thế nào ấy thì cháu có mất, thì mất tại nhà”, bà nói. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại gia đình để xác định nguyên nhân tử vong.
Người bố khẳng định về sức khỏe của con trai: “Trước khi đưa đến Trung tâm con tôi rất khỏe mạnh và không hề có một bệnh lý gì, vậy mà trong 2 ngày con tôi đã bị hành hạ, đánh đập dã mãn đến nỗi mất mạng như vậy”.
Sau tang lễ, anh đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo trung tâm và những cá nhân liên quan.

Trong đơn, gia đình đề nghị khởi tố hành vi đánh chết người, làm rõ dấu hiệu tội phạm có tổ chức hoặc các tội danh khác theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, tinh thần và các chi phí phát sinh.
Không chỉ gia đình nạn nhân, nhiều phụ huynh khác cũng phản ánh những bất thường tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Anh L.V.Q. (41 tuổi, Hải Phòng) – cậu của một học viên đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra cho biết, cháu của anh cũng bị đánh đập trong thời gian ở trung tâm.
“Cháu tôi đưa vào trung tâm cũng bị đánh, bị hành hung nếu không nghe lời những người làm công tác quản lý ở đây cũng sẽ bị đánh, nên các cháu phải nghe theo, cháu nhà tôi bị một người tên T. ở trung tâm này yêu cầu lấy vật dụng mang đến để cho họ đánh các học viên khác”, anh Q. nói. Gia đình anh từng ký hợp đồng với trung tâm với chi phí 8 triệu đồng mỗi tháng.
Ngày 24/12/2025, khi đến Quảng Ninh đón cháu về, anh Q. nhận được yêu cầu từ công an đưa cháu đến Công an TP Hạ Long để làm việc.


Tương tự, chị H.T.V. (Thanh Hóa) cũng có con gửi ở Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà. Chị cho biết sau khi nhận điện thoại của giám đốc trung tâm thông báo có vụ đánh nhau dẫn đến chết người, chị lập tức ra Quảng Ninh và được gặp con vài phút, sau đó cháu được Công an đưa đi.
“Sự việc xảy ra rất đau lòng, không ngờ một trung tâm được chúng tôi gửi con em ở đây mong muốn con em mình sẽ được rèn giũa tối hơn, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Sau khi tìm hiểu chúng tôi mới thấy nhiều điều bất ổn xảy ra tại Trung tâm này”, chị buồn bã nói.
Các phụ huynh đều chung mong muốn cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ sự việc, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức liên quan.
- Mai Phương Thúy gây xôn xao với dòng trạng thái đầy tâm trạng về chuyện hết yêu (19:24)
- Gia Lai: Dùng búa đập vật thể nghi là bom mìn sau chiến tranh, một người đàn ông tử vong (19:00)
- Bị chỉ trích dữ dội vì ích kỷ, "tội đồ" tuyển Na Uy trần tình về pha bóng bỏ quên Haaland (1 giờ trước)
- Xử phạt nữ công nhân tung tin đồn thất thiệt "nhiều đồng nghiệp nhiễm HIV" (1 giờ trước)
- Phát hiện 74 kg vàng và 20 triệu USD tại nhà quan chức chống tham nhũng ở Indonesia (2 giờ trước)
- Siết chặt an toàn đường thủy toàn quốc sau vụ lật tàu chở khách tại Phú Quốc (3 giờ trước)
- Quy luật mới khiến cầu thủ Thụy Sĩ lãnh thẻ đỏ sau màn ăn vạ ở World Cup (3 giờ trước)
- Lộ diện nữ đại gia Hà Nội chi hơn 16 tỷ đồng mua Mercedes Maybach của bà Trương Mỹ Lan (3 giờ trước)
- Louis Phạm hé lộ về người phát tán clip nhạy cảm của mình, đã chuẩn bị tâm lý suốt 3 năm qua (3 giờ trước)
- Messi nổi nóng, chỉ tay vào mặt trọng tài Bồ Đào Nha (3 giờ trước)