-
Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt tại công trường cao tốc, mất liên lạc và thiếu lương thực -
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh -
Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp -
Giận con gái vì lấy trai nông thôn nghèo, bố mẹ chỉ cho đúng 2 con lợn rừng làm của hồi môn, 5 năm sau... -
Vợ mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi... đúng ngày chồng sang sống với bồ -
Loạt clip AI giả mạo người dân miền Trung khóc kêu cứu thương tâm: Cơ quan chức năng xử lý ra sao? -
Khoảnh khắc Mercedes Maybach lao vào xe khách đỗ ven đường: Danh tính người tử vong trên ghế sau đã được xác định -
Dùng drone giải cứu người bị lật thuyền giữa lũ dữ -
Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! -
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung
Xã hội
05/05/2016 04:19Tàu cá bị tàu lạ đâm: "5 tỷ chìm dưới biển nhưng người về là may rồi"
"Biết tàu chìm là rất buồn, vì toàn bộ tài sản gần 5 tỷ đồng đã chìm sâu dưới biển, nợ nần chồng chất, nhưng an toàn về con người là may mắn lắm rồi…", bà Bùi Thị Luận, vợ thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm ở biển Hoàng Sa nói.
![]() |
| Rất đông người dân địa phương đến thăm hỏi gia đình thuyền trưởng Thành khi hay tin tàu bị đâm chìm ngoài biển |
Bà Luận cho biết, tàu QNa-95959TS được gia đình mua lại từ năm 2012, hoạt động nghề câu mực khơi ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Để có được con tàu này, gia đình đã vay mượn ngân hàng cùng bà con hơn 2,5 tỷ đồng để hoàn thiện con tàu. Hiện vẫn còn nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng, ngoài ra để có tiền lấy tổn, lương thực cho chuyến biển đầu tiên này, bà tiếp tục vay nóng 300 triệu đồng. Tàu xuất bến từ ngày 26 tháng giêng, đến nay tàu đi được 2 tháng 2 ngày.
Trên tàu có tất cả 34 người, trong đó có chồng, con trai là Phạm Phú Nhân (19 tuổi, đi theo phụ nấu ăn), con rể và 2 người em ruột của bà Luận. Còn lại là anh, em bạn bè ở xã và có một người bạn ở huyện Tiên Phước.
“Vào tối hôm qua 3.5, anh Thành có điện về cho tôi nói rằng, vợ gửi lương thực, dầu ra cho anh chưa, (mục đích gửi thêm dầu và lương thực ra để tàu chạy về bán mực-PV). Lúc đó, tôi nói rằng, em đã gửi cho anh hai hôm nay rồi, chắc sáng mai tàu chở hàng sẽ ra đến nơi đó. Anh Thành nói trên tàu đã đánh bắt được khoảng 28 tấn mực khô (tương đương 1,5 tỷ đồng). Nghe nói vậy, tôi an tâm và mừng cho anh em bạn bè, vì đây là chuyến biển đầu tiên trong năm 2016...
![]() |
| Bà Bùi Thị Luận vợ thuyền trưởng Thành kể lại sự việc khi nhận tin tàu bị đâm chìm với P.V |
Ai ngờ, tin vui bị dập tắt khi sáng nay anh Phạm Phú Trung (cùng trú xã Bình Mình) chủ tàu cá QNa-94998TS điện về cho tôi nói rằng, tàu anh Thành bị tàu lạ đâm chìm trên biển vào lúc 11 giờ tối qua rồi. Khi nghe tin, tôi chết điếng, ngất xỉu, thấy vậy con tôi chạy đi gọi hàng xóm đến xoa dầu…” - bà Luận đau buồn.
Bùi ngùi một hồi, bà Luận kể tiếp, dù tài sản đã bị chìm sâu trong biển, nhưng may mắn lúc tàu bị đâm chìm chỉ có 4 người trên tàu (3 người nấu ăn và ông Thành), 30 ngư dân khác đã được ông Thành thả thúng xuống biển đi câu mực. Nếu lúc tàu bị đâm chìm mà trên tàu có tất cả 34 người thì sẽ nguy hiểm.
“Biết tàu chìm là rất buồn, vì toàn bộ tài sản gần 5 tỷ đồng đã chìm sâu dưới biển, nợ nần chồng chất, nhưng an toàn về con người là may mắn lắm rồi…Nếu anh Thành còn nghị lực, thì vợ chồng tôi tiếp tục cầm cố nhà cửa để vay tiếp ngân hàng đóng lại tàu mới vươn khơi. Vì mình nghỉ coi như hơn 30 lao động cũng mất việc làm, họ còn có con nhỏ, gia đình của họ nữa. Nghề mình là nghề biển, bỏ biển sao đành…” - bà Luận nói.
![]() |
| Bà Luận đau buồn khi toàn bộ tài sản gây dựng hàng chục năm đã bị chìm sâu dưới biển |
Còn bà Nguyễn Thị Bé (40 tuổi) vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Bé (42 tuổi), hay tin tàu bị đâm chìm, bà đã tức tốc chạy đến nhà bà Luận nắm tình hình về chồng và anh em bè bạn.
“Chồng tôi đi biển với anh Thành 4 năm nay rồi, sáng nay khi nghe tin tàu bị đâm chìm, tôi rất lo lắng không biết anh có bị sao không. Nhưng đến nhà chị Luận thì nghe 34 người trên tàu đã được cứu vớt và đang đưa vào đất liền. Nhưng đó là mới nghe nói thôi, chứ mình chưa được tận mắt thấy, chồng mình thì chưa điện về nên càng lo lắng hơn. Cầu mong trời đất phụ hộ cho chồng và các anh em về đất liền an toàn…” - bà Bé nói.
Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 23h ngày 3.5, tàu cá mang số hiệu Qna-95959TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh) làm thuyền trưởng, trên tàu có 34 thuyền viên đang hành nghề câu mực tại tọa độ 19 độ 00 phút Bắc-114 độ 00 phút kinh Đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị một tàu lạ đâm chìm, toàn bộ thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển trong đêm.
Sau khi nhận được thông tin, khoảng 6h30 ngày 4.5, tàu cá QNa-94998TS do ông Phạm Phú Trung (cùng trú tại xã Bình Minh) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần tàu bị nạn của ông Thành đã dừng đánh bắt thủy sản và tiếp cận cứu tàu bị nạn. Đến 8h30 cùng ngày, tất cả 34 thuyền viên của tàu cá ông Thành đã được tàu cá ông Trung cứu hộ an toàn. Hiện sức khỏe của các ngư dân bị nạn còn yếu, tàu cá QNa-94998TS của ông Trung đang đưa các thuyền viên tàu gặp nạn về hướng Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ.
Theo Trương Hồng (Dân Việt)
- "Mợ Ngố" Song Ji Hyo bất ngờ bị gửi thư đe dọa tới tận công ty (15:38)
- Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt tại công trường cao tốc, mất liên lạc và thiếu lương thực (15:20)
- Chân dung tân Miss Universe 2025 đến từ Mexico: Tài sắc vẹn toàn nhưng đăng quang giữa "bão" tranh cãi (15:19)
- Âm mưu gian xảo của đối tượng trộm 200 triệu tại căn biệt thự ở Hà Nội: Đã từng có 6 tiền án (15:12)
- Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (15:10)
- Cảnh sát Campuchia bác bỏ ảnh AI vụ phạm nhân tẩu thoát tại tòa án (51 phút trước)
- Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp (51 phút trước)
- Phim “Truy tìm long diên hương” cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu (59 phút trước)
- Dụi mắt – thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro (1 giờ trước)
- "Lý lịch đen" của ông trùm người Việt phân phối gần 1 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (1 giờ trước)


