-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Xã hội
06/02/2022 20:37Tết của nữ tiếp viên hàng không từng bị tai nạn xe Mercedes: 'Hạnh phúc là khi được sống và được yêu'
Tháng 1/2020 là thời gian lưu giữ những kí ức ám ảnh nhất của Nguyễn Thị Bích Hường, nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Khi đang trên đường đi làm về, chị Hường đã bị Nguyễn Trần Hoàng Phong, người lái xe Mercedes không làm chủ được tốc độ tông thẳng. Cả chị Hường và ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab cầm lái chở chị) đều bị hất văng vào lề đường.
Sau tai nạn, bị cáo Phong gọi điện thoại đến Trung tâm cấp cứu 115 trình báo sự việc rồi tự rời khỏi hiện trường. Ông Thường tử vong tại bệnh viện, còn Hường bị gãy xương đùi, vỡ xương chậu, gãy xương cùng, xương bàn chân... Theo giám định, tỉ lệ thương tật là 79%.
Tai nạn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Hường, khiến chị không dám đi lại đoạn đường nơi xảy ra tai nạn. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ cùng muôn vàn đớn đau, Hường mới có thể khập khiễng đi lại. Giấc mơ của một tiếp viên hàng không đã vĩnh viên khép lại với Hường.
Hai năm đi qua nỗi đau, Hường giờ đây đã có thể xoa dịu vết thương thể xác lẫn tâm hồn. Chị, nữ tiếp viên năm nào đã đón năm mới bình an và hạnh phúc hơn.
"Chỉ cần con trai luôn nói... mẹ đẹp lắm"
Chào Hường, trải qua 2 năm đầy sóng gió, kể từ khi biến cố xảy ra, cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào?
Hiện tại, mình đã ổn định về sức khỏe và mình cũng làm quen cuộc sống rồi. Cơ thể mình bị thương tật 79%, đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, giờ đây, mình có thể bước đi được cũng là cả 1 kì tích và sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.
Những ngày đầu thì vô cùng khó khăn, mình ở viện nằm miết, về nhà cũng nằm miết. Sau khi vết thương phục hồi thì mình tập đi lại. Hiện tại, mình có thể bước đi được với hai chân không được bằng nhau và bị lệch chút.
Trước đó, Hường cũng đã trải lòng về câu chuyện làm mẹ đơn thân của mình trong một chương trình truyền hình. Tính đến thời điểm hiện tại, Hường quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân?
Mình cũng chẳng dám nghĩ đến tình yêu nữa. Với hoàn cảnh của mình tìm được người phù hợp khó lắm! Tìm người thương mình đã khó, tìm người thương con mình còn khó hơn. Mặc dù trải qua chuyện tình cảm không vui nhưng mình cũng không có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân vì xung quanh mình cũng nhiều người hạnh phúc khi kết hôn mà, gặp được người có trách nhiệm, tử tế cả đời chẳng hạnh phúc sao. Còn mình không dám mơ nữa, mình sống một mình cũng tốt, nuôi con ăn học, bình an là đủ rồi.
Con trai là động lực như thế nào trong cuộc sống của chị?
Dù trên đời này có bao nhiêu người nói mình không xinh đẹp cũng không quan trọng, luôn có một người nói mình đẹp đó là con trai mình. Bao nhiêu người nói mình tật nguyền không quan trọng, bởi luôn có một người nói “chân mẹ bị đau rồi, con xoa chân cho mẹ nhé”.
Hạnh phúc là khi được sống và được yêu
Mọi năm, Tết của chị diễn ra như thế nào?
Khi còn là tiếp viên, ngày Tết mình thường ở nước nào đó chứ không được ở nhà. Có hôm mình bay muộn được ở nhà 30 và mồng 1, có năm đón giao thừa bên nước ngoài luôn. Từ lúc bị tai nạn lúc nào cũng ở nhà, Tết nếu không lên nhà anh trai ở Lâm Đồng thì mình cũng ở Sài Gòn đi chơi loanh quanh thôi.
Đối với chị, điều quan trọng nhất để bản thân có thể học cách cân bằng, vực dậy sau biến cố là gì?
Mọi việc trên đời đều có cách giải quyết của nó, việc càng khó càng rắc rối thì giải quyết lại càng đơn giản, học cách chấp nhận khi không thay đổi được cũng là một cách giải quyết.
Mình nghĩ, được sinh ra và làm người đâu phải dễ dàng gì. Khi còn sống, còn được cảm nhận 5 giác quan mà tạo hóa ban tặng là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống về cơ bản là thú vị và đáng tận hưởng, nếu nó có tồi tệ thì do con người hại nhau thôi.
Có những lúc chỉ có một mình giữa thiên nhiên, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng, ưu phiền gì rồi cũng sẽ qua, đau khổ nào rồi cũng mất. Mình muốn tận hưởng cuộc sống và giúp đỡ mọi người khi còn có thể.
Những dự định mà chị sẽ làm trong năm 2022?
Mình đang kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm ngoại. Năm nay mình sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu của mình. Tạm biệt những đớn đau, buồn phiền của năm cũ, mình sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Bởi, được sống, được yêu cũng là niềm hạnh phúc mà!
Cảm ơn Hường rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui nhé!
Theo Khải Anh (Saostar.vn)
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (46 phút trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước ngoặt số hóa và những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần biết (55 phút trước)
- Bí mật thu nhập "khủng" từ YouTube của Quang Lê: Ngồi không cũng đút túi nửa tỷ mỗi tháng (1 giờ trước)
- Bitcoin giảm giá sâu, nhà đầu tư quay lưng thờ ơ (1 giờ trước)
- Sập bẫy tình với "trai đẹp quốc tịch Mỹ", người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa sạch tiền và tài sản (1 giờ trước)
- Rashford khó trở lại MU dù HLV Carrick mong muốn (1 giờ trước)
- Bí quyết bảo vệ xương khớp từ tách trà mỗi ngày: Phát hiện mới từ nghiên cứu thập kỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone tai thỏ giá gần 6 triệu đáng mua nhất hiện nay, camera vẫn top 1 phân khúc (1 giờ trước)
- TP.HCM rực rỡ đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 với 17 điểm bắn pháo hoa (1 giờ trước)
- Clip: Gió lốc cuốn bay nhà bóng lên cao 9 mét, hai trẻ em bị thương (1 giờ trước)