-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Xã hội
09/10/2025 07:13Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm sâu trong nước. Phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Những suất cơm từ bên kia bức tường
Tại phường Phan Đình Phùng – khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ tràn qua đê, gây ngập sâu trên diện rộng.
Khoảng 1h sáng 8/10, mực nước sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bẩy đạt 29,9m, vượt hơn 1m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2024. Đây là mức nước cao nhất ghi nhận trong nhiều năm qua. Trong đêm, các khu dân cư ven sông rơi vào tình trạng báo động. Người dân phải thức trắng để di chuyển đồ đạc, xe máy và vật dụng lên nơi cao.
Anh Nguyễn Quang Huy, cư dân phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: “Nước dâng quá nhanh, chỉ trong vài giờ đã tràn vào tận nhà, chúng tôi không kịp trở tay”.
Ngày 8/10, những suất cơm từ thiện được các đoàn thiện nguyện mang qua nhiều tuyến đường ngập nước, len lỏi vào từng khu dân cư để trao tận tay gần 90 học sinh và giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.
Sau hơn một ngày bị cô lập bởi nước lũ, điều kiện sinh hoạt và học tập tại trung tâm trở nên vô cùng khó khăn. Cổng chính bị ngập sâu, đoàn thiện nguyện cùng các giáo viên phải bắc thang trèo tường để đưa cơm vào cho các em nhỏ. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, những suất cơm nóng hổi không chỉ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu mà còn chứa đựng hơi ấm tình người, sự sẻ chia từ cộng đồng.

Bà Dương Thị Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm – chia sẻ: “Trung tâm bị ngập sâu, không thể nấu ăn đảm bảo, nên các suất ăn từ thiện thực sự là cứu cánh, rất thiết thực cho cả cán bộ, giáo viên và học sinh”.
Tại ngõ 295 đường Phan Đình Phùng, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Người dân cùng các đoàn thiện nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ lương thực, nước uống cho bà con.
Anh Nguyễn Cao Cường, trú tại phường Phan Đình Phùng, là một trong những người đầu tiên tham gia nhóm cứu trợ từ đêm 7/10.
Anh kể: “Nhà tôi gần sông nên phát hiện nước lên nhanh bất thường. Một số khu vực như Túc Duyên, Quang Vinh (cũ) đang thiếu nghiêm trọng nhu yếu phẩm, mà nước chảy xiết chỉ có thuyền máy mới vào được. Đêm qua, chúng tôi tiếp cận nhóm đang làm nhiệm vụ tại khu vực bảo tàng tỉnh. Họ túc trực gần 10 tiếng chưa được ăn gì. Khi nhận được đồ tiếp tế, ai cũng phấn chấn. Tôi thấy việc mình làm thực sự đáng giá".
Chạy đua với lũ cứu người
Nhiều xuồng cứu trợ từ các tỉnh bạn xuyên đêm chạy đua với nước lũ, bất chấp hiểm nguy để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong vùng ngập sâu, nhiều gia đình vẫn đang bị cô lập. Con trai 4 tuổi của anh Nguyễn Tuấn Linh (tổ 21, phường Phan Đình Phùng) bị kẹt tại nhà hơn một ngày khiến gia đình vô cùng lo lắng. Khi lực lượng cứu trợ tiếp cận và đưa cháu ra nơi an toàn bằng xuồng, anh Linh xúc động nói: “Cảm ơn các đội tình nguyện rất nhiều. Đón được con trai, gia đình tôi như trút được gánh nặng".


Bên cạnh các nhóm thiện nguyện, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ xuyên đêm hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Tại những nơi ngập sâu như Phan Đình Phùng, xuồng máy và bè tạm được sử dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương cũng tổ chức trực chiến, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và cấp phát thuốc men cần thiết cho người dân vùng lũ.
Trên khắp các trang mạng xã hội cũng không ngừng phát đi những lời kêu gọi ủng hộ cho bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên.


Tính đến chiều 8/10, mặc dù mưa đã giảm, nhưng nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên vẫn bị ngập sâu, giao thông chưa thể khôi phục hoàn toàn.
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)