-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
20/09/2018 15:37Thanh Hóa: Nhà máy điện năng lượng mặt trời nghìn tỷ khi nào mới triển khai?
Được biết, ngày 25/1/2017, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 324/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn).
Mục tiêu đầu tư dự án, cung cấp điện năng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện của tỉnh và cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, góp phần phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính bảo vệ môi trường…
Theo quyết định đã được tỉnh phê duyệt, tổng diện tích đất dự án thu hồi là 150ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.681 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ khởi công bắt đầu từ quý 1/2017 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án này vẫn chưa triển khai bất kỳ hạng mục nào. Dự án mới chỉ được huyện Ngọc Lặc kiểm kê, lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Bùi Văn Hữu, người dân thôn Thọ Liên, xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc cho biết: Từ khi người dân được thông báo về dự án, thời gian ngắn lại được thông báo sắp tới phải di rời nhà cửa, hoa màu để nhượng cho nhà máy điện năng lượng nghìn tỷ chúng tôi hết sức bất ngờ, vừa mừng vừa lo. Mừng vì xã nghèo mà có nhà máy khủng nhưng cũng lo lắng vì mất đất canh tác…?
Chị Phạm Thị Lý người dân trong thôn cũng đồng quan điểm trên, theo chị: Hiện toàn bộ đất đai, nhà cửa, hoa màu đã được chính quyền kiểm đếm, lên phương án đền bù…Nhưng cũng đã một thời gian rồi, không thấy triển khai.
Để làm rõ nguyên nhân do đâu mà dự án lại chậm tiến độ, phóng viên đã trao đổi với ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, thì được vị này cho biết: Theo chủ trương của UBND tỉnh, huyện đã lập Hội đồng bồi thường, GPMB thực hiện dự án tại quyết định số 653/QĐ-UBND huyện Ngọc Lặc ngày 15/3/2018. Tuy vậy, dự án triển khai chậm, huyện cũng chỉ mới kiểm kê lên phương án đền bù chứ chưa đền bù cho hộ nào.

Từ những bức xúc, lo lắng của người dân, phóng viên tiếp tục tìm đến cơ qua chức năng và Chủ đầu tư là Công ty Hoàng Sơn để nắm rõ hơn quá trình thực hiện dự án.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Hoàng Sơn có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, doanh nghiệp mới thành lập năm 2013, theo đăng ký vốn tại quyết định được phê duyệt của UBND tỉnh thì Công ty này có vốn chủ sở hữu 403 tỷ đồng (chiếm 15% vốn) trong tổng vốn đầu tư dự án là 2.681 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng thương mại là 2.278 tỷ đồng (chiếm 85%). Nguồn vốn được Chủ đầu tư vay và được bảo lãnh vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển (BIDV) Chi nhánh Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Để sự việc được khách quan, phóng viên đã liên hệ làm việc với cơ quan tham mưu cho lãnh đạo tỉnh là Sở KH&ĐT Thanh Hóa. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở KHĐT Thanh Hóa cho biết: Dựa trên các văn bản, tờ trình đăng ký của doanh nghiệp, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa, đã trình UBND tỉnh Thanh Hóa để có căn cứ ra các quyết định liên quan.
Theo đó, để xác nhận năng lực tài chính Sở KH&ĐT dựa trên giấy chứng thư bảo lãnh của BIDV chi nhánh Lam Sơn số 166/BIDV-LSOKH ngày 9/10/2016 do ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó giám đốc BIDV chi nhánh Lam Sơn, TP Thanh Hóa ký bảo lãnh số tiền 2.277 tỷ đồng.
Tiếp tục làm rõ hơn thông tin năng lực của chủ đầu tư, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV - Chi nhánh Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tại đây lãnh đạo ngân hàng này xác nhận: Không có việc BIDV - Chi nhánh Lam Sơn xác nhận chứng thư bảo lãnh cho Công ty CP đầu tư và Du lịch Hoàng Sơn.
Và trên hồ sơ lưu của BIDV - Chi nhánh Lam Sơn không hề tồn tại chứng thư bảo lãnh của BIDV Chi nhánh Lam Sơn số 166/BIDV-LSOKH ngày 9/10/2016 do ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó giám đốc BIDV chi nhánh Lam Sơn, TP Thanh Hóa ký bảo lãnh số tiền 2.277 nghìn tỷ đồng. Và đại diện ngân hàng này cho biết thêm, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó giám đốc BIDV chi nhánh Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã bị đình chỉ và cho nghỉ việc từ đầu năm 2018.
Trước những sự việc khó hiểu như trên, PV đã liên hệ với các sở ngành liên quan như, Sở Công thương, Sở KH&ĐT, Sở tài chính…để nắm bắt sự việc. Trong quá trình tìm hiểu, PV đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng chứng minh sự lỏng lẻo của cơ quan tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt cho một nhà đầu tư được mang danh nghìn tỷ nhưng lại có uẩn khúc về năng lực tài chính. Trước sự việc trên, dư luận đang đặt ra hoài nghi, liệu có sự “ưu ái” để cho chủ đầu tư "qua mặt" lãnh đạo tỉnh về phê duyệt dự án?
Theo Trọng Nghĩa- P. Tuấn (Thời Báo Doanh Nhân)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




