-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Xã hội
03/06/2025 19:31Thanh niên Hà Nội đánh gục bạn gái cũ giữa quán cà phê lĩnh án
Theo cáo trạng, Hoàng và chị Lê Hồng Uyên P. đã tổ chức đám cưới vào năm 2018 nhưng không đăng ký kết hôn, và cả hai đã chia tay vào đầu năm 2024. Sau đó, Hoàng phát sinh tình cảm với chị Nguyễn Vũ Kim N. (34 tuổi), đồng nghiệp cùng công ty. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng nhanh chóng rạn nứt do chị N. phát hiện Hoàng không độc thân như lời anh ta nói, và nghi ngờ chị P. cũng là nạn nhân.
Ngày 26/3/2024, chị N. đã hẹn chị P. và một người bạn khác tại một quán cà phê ở Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để nói chuyện. Bất ngờ, Hoàng xuất hiện và yêu cầu chị P. đi theo để nói chuyện riêng. Khi chị N. cắt lời Hoàng, hai bên bắt đầu cãi vã.
Chị N. đứng dậy hắt nước, ném ly vào người Hoàng, và dùng tay đánh 2-3 cái vào mặt Hoàng. Mặc dù được can ngăn, Hoàng vẫn xông tới, túm tóc, dùng tay phải và đầu gối phải đánh liên tiếp vào mặt và đầu chị N. khiến chị ngã gục xuống nền gạch. Sau đó, Hoàng bỏ đi, còn chị N. được chị P. đưa đi bệnh viện điều trị.
Kết luận giám định cho thấy chị N. bị thương tích 23%. Sau khi Hoàng bỏ đi, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc vào ngày 27/3/2024.
Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng do bị chị N. đánh trước nên không kìm được tức giận mà đánh trả. Hoàng cũng khai rằng khi gặp chị N. tại quán cà phê đã nói "cảm ơn em, em chỉ là người thay thế cho vợ anh".
Về dân sự, chị N. yêu cầu Hoàng bồi thường 900 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định mức bồi thường 62 triệu đồng là phù hợp. Mặc dù vậy, Hoàng đã chủ động đề nghị bồi thường 100 triệu đồng và HĐXX đã chấp thuận đề nghị này. Hoàng cho biết đã nộp số tiền này cho cơ quan thi hành án.
HĐXX nhấn mạnh rằng dù trước đó chị N. có hành động hắt nước và đánh Hoàng (và việc này đã chấm dứt), nhưng việc Hoàng tiếp tục đánh chị N. gây thương tích 23% là hành vi mang tính chất côn đồ, cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
PV (SHTT)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)