-
Lật đò trên sông Gianh mùng 3 Tết: 2 người tử vong, 2 người mất tích -
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với hai nghị sĩ Mỹ -
Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 13 tuổi sau cuộc nhậu ngày mùng 1 Tết -
Hà Nội áp dụng khung giá dịch vụ chung cư mới từ 23/2 -
Tử vi thứ 5 ngày 19/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 3 Tết Sửu như ý, Thìn ăn lộc lớn -
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ
Xã hội
08/07/2024 22:34Thanh niên ở Đồng Nai bị cô ruột đầu độc bằng Xyanua được xuất viện
Sáng 8-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, Khoa Nội tim mạch - Lão học Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho hay sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bị ngộ độc Xyanua đã hồi phục ngoạn mục.
Cụ thể, sau khi được lọc máu và lọc chất độc, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo, có thể đi lại. Tuy nhiên, vì chất độc có ảnh hưởng đến não, gây yếu liệt cơ nên sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục vật lý trị liệu để hồi phục cơ, đồng thời cần được kê thuốc nâng đỡ thể trạng.
"Thông thường, với trường hợp ngộ độc Xyanua, bệnh nhân sẽ bị chết não, thậm chí sống thực vật và nằm một chỗ. Riêng bệnh nhân T. may mắn hồi phục và qua cơn nguy kịch nhanh. Dự kiến, chiều nay, bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà" - bác sĩ Khoa thông tin.
Trước đó, ngày 22-6, bệnh nhân N.H.B.T được gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh đột ngột.
Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy để bảo vệ đường thở. Do diễn tiến tụt huyết áp nên bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch.
Vì bệnh nhân còn trẻ, đột ngột rối loạn tri giác, hôn mê nên các bác sĩ nhận định ban đầu có thể rối loạn nhịp tim do viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp liên quan yếu tố gia đình. Tuy nhiên, khi khai thác thông tin bệnh sử từ gia đình cung cấp, bác sĩ nghi ngờ nhiễm độc chất nên được lấy dịch dạ dày xét nghiệm độc chất. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc Xyanua.
Cũng liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi "Giết người".
Trước đó, từ tháng 10-2023 đến tháng 5-2024, tại gia đình ông Nguyễn Văn H. (xã Vĩnh Thanh) liên tiếp có 5 người chết, gồm ông H., 3 người cháu và 1 người con rể. Các nạn nhân trước khi chết có các biểu hiện bị nôn ói, chóng mặt, nhức đầu.
Tháng 6 vừa qua, nam thanh niên N.H.B.T, cháu nội của ông H., bỗng bị hôn mê, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.
Nghi ngờ có khuất tất, gia đình bên ngoại của T. đã làm đơn trình báo công an. Điều tra cho thấy Nguyễn Thị Hồng Bích đã đầu độc nhiều người thân trong gia đình, dẫn đến tử vong. Nam thanh niên N.H.B.T., cháu gọi Bích là cô ruột, là một trong số những nạn nhân may mắn hơn.
Theo Hải Yến (Nld.com.vn)
- Hot girl "Trứng rán" khoe con gái được lì xì 4 miếng vàng, dân mạng loá mắt vì độ chịu chi của ông bà ngoại (17 phút trước)
- Sức khỏe các nạn nhân vụ em rể ném mìn mùng 2 Tết: 2 người vừa được phẫu thuật khẩn cấp, lấy dị vật trong đêm (31 phút trước)
- Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh mới, mưa rào diện rộng ngay ngày đi làm đầu năm (37 phút trước)
- Công an lên tiếng vụ đỗ xe "khóa đầu, đuôi" còn thách thức phạt 100 triệu, khoe quen biết rộng (46 phút trước)
- Quỹ vàng lớn nhất thế giới giảm khối lượng nắm giữ: Tín hiệu gì khi USD mạnh lên và thị trường Á Đông nghỉ Tết? (1 giờ trước)
- Không khóa cổng ngày đầu năm, mất túi xách 300 triệu đồng trong ô tô (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Elantra giảm ‘không phanh’ giữa tháng 2/2026, "chơi tới bến" Kia K3 và Mazda3 (1 giờ trước)
- Tài xế say xỉn tông văng 2 trẻ đang chơi trước nhà, 1 cháu tử vong, camera ghi lại khoảnh khắc đau lòng (1 giờ trước)
- Nhầm say rượu, nhiều người bỏ lỡ “giờ vàng” cấp cứu đột quỵ dịp Tết (1 giờ trước)
- Đi chùa cầu an mùng 2 Tết nhưng lại nhận về "bão tố", tôi bàng hoàng nhìn chồng ném quần áo đuổi đi (1 giờ trước)