-
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con
Xã hội
30/09/2023 20:43Thời khắc chạy đua giải cứu 2 cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp
Sáng nay (30/9), trao đổi với PV VietNamNet, ông Vang Kiên Cường, Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, chiều tối hôm qua, ngay sau khi cứu nạn 2 cô giáo ra khỏi hiện trường, mọi người đã sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.
Cụ thể, vào 17h10 ngày 29/9, trên địa bàn bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, tại Km168 Quốc lộ 7A xảy ra vụ sạt lở đất đai từ phía taluy đường xuống, kèm theo 2 bụi cây chắn ngang đường.
Tại thời điểm xảy ra sạt lở đất, 2 cô giáo Lương Thanh Thủy (SN 1978) và Vọng Thị Thương (SN 1988), công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS xã Lưu Kiền, cùng đi trên một xe máy từ xã Lưu Kiền về thị trấn Thạch Giám thì bị đất đá, cây cối đè qua người, ép sát vào lan can sắt kè dọc đường.
Ông Cường thông tin, sau khi sự việc xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, lãnh đạo và giáo viên trường PTDTBT - THCS, trường Tiểu học, Trạm Y tế, nhân dân và người qua đường đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 cô giáo ra khỏi vùng bị nạn.
“Lúc đó chúng tôi huy động một máy múc, hàng chục người dân ở địa phương và cả người đi đường cùng chung tay giải cứu. Có người dùng cờ lê, mỏ lết để tháo dỡ taluy bằng sắt chắn bên đường. Bởi lúc đó, 2 người đều bị đất đá vùi và mắc kẹt sát taluy sắt”, ông Cường kể.
Cũng theo ông Cường, thời điểm xảy ra vụ việc đúng vào lúc tan tầm, nhiều người qua đường và đang trên đường về nhà nên đã kịp thời hỗ trợ, chung tay giải thoát 2 cô giáo được nhanh chóng.
“Hôm qua chúng tôi đã khen ngợi đến các lực lượng dân quân, tổ trực hỗ trợ phòng chống thiên tai sau khi giải cứu thành công 2 cô giáo kịp thời, an toàn”, ông Cường nói.
Trực tiếp chỉ huy cứu người tại hiện trường, ông Chu Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) chia sẻ, ngay sau khi nhận được thông tin có người gặp nạn, chúng tôi đã huy động lực lượng tại chỗ gồm: Công an; dân quân, người dân... lên đến hơn 20 người. Ngoài ra, huy động máy múc, cờ lê, mỏ lết, máy cắt, cuốc, xẻng tìm cách cứu người thoát ra vùng sạt lở.
"Ai có phương tiện gì đều huy động mang đến, lúc đó cứu người là quan trọng nhất. Dùng máy tháo dỡ khoảng hơn 10m lan can taluy đường. Thời gian gian tìm cách giải cứu 2 cô giáo ra ngoài khoảng hơn 40 phút", ông Hùng chia sẻ.
Sau khi được giải cứu, 2 cô giáo được đưa đi cấp cứu, theo thông tin ban đầu, cả hai bị thương phần mềm, không bị gãy xương.
Theo Quốc Huy (VietNamNet)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (15:27)
- Neymar và nguy cơ đánh mất vị thế tại đội tuyển Brazil: Khi cái tôi lấn át tập thể (15:20)
- Chồng thong thả chơi game, vợ gánh hết cả nhà: Hôn nhân hay "địa ngục"? (15:09)
- Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? (15:01)
- Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc (1 giờ trước)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (1 giờ trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (1 giờ trước)