-
Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt gần 4 triệu bản sách giáo khoa -
Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua -
Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan -
Bé trai Anh chảy máu cam không ngừng trên chuyến bay, may mắn có bác sĩ Việt Nam hỗ trợ -
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay
Xã hội
08/12/2025 18:33Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông
Thông tin này đã được ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú Nghệ An), cha của nạn nhân, xác nhận trên báo VnExpress. Ông cho biết gia đình sẽ sớm ra Hà Nội để nhận kết quả bằng văn bản và phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ vụ án.
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin trên báo chí rằng Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời bắt giữ một nghi phạm. Nguồn tin cho hay nghi phạm chính là bạn trai của nạn nhân. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về danh tính nghi phạm và các tình tiết của vụ án hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Theo diễn biến được gia đình chia sẻ, chiều tối ngày 3/11, chị N. rời nhà ở Nghệ An để đi ra Hà Nội. Ngày hôm sau, N. đã liên lạc với gia đình, thông báo đã đến Hà Nội và dự định sẽ bắt xe khách về quê vào chiều cùng ngày (4/11).
Thế nhưng, sau cuộc gọi đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô gái trẻ.
Đến ngày 11/11, một tin tức đau lòng ập đến: gia đình nhận được thông báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên.
Thi thể được tìm thấy trong tình trạng phân hủy mạnh, bị trói bằng dây băng dính và bỏ trong túi nylon. Mặc dù thi thể biến dạng, nhưng các đặc điểm trên người nạn nhân lại trùng khớp đến kinh ngạc với con gái ông Ngọc. Đại diện gia đình xót xa chia sẻ với báo chí rằng những đặc điểm nhận dạng như hình xăm dãy số “19-12-2006” trên người nạn nhân, vết ở bên hông, bốn vết xăm khác, dấu ngón tay và màu tóc hơi vàng nâu đều rất trùng khớp.
Được biết, trước đó N. từng có thời gian làm việc tại Hà Nội, sau đó chuyển đi nơi khác làm việc khi cửa hàng ở Hà Nội đóng cửa. Khoảng hai tháng sau, cô đã nghỉ việc và trở về nhà để chăm sóc bà bị ốm.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra và làm rõ.
- Cắt tóc sát đầu vẫn không ngăn được bé trai 12 tuổi nhổ tóc vì áp lực ôn thi (15:02)
- Gặp lại vợ cũ sau 5 năm, tôi choáng váng vì vị trí cô ấy đang nắm giữ (29 phút trước)
- Lập 108 công ty "ma", bán hơn 56.000 hóa đơn khống trị giá trên 6.100 tỷ đồng (43 phút trước)
- "Hái" ra tiền từ giảng đường: Bốn sinh viên chưa tốt nghiệp kiếm gần 2 tỷ đồng mỗi tháng nhờ phát triển ứng dụng (49 phút trước)
- Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt gần 4 triệu bản sách giáo khoa (55 phút trước)
- Maddox chính thức bỏ họ Brad Pitt, Pax Thiên bất ngờ được gọi tên (1 giờ trước)
- Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua (1 giờ trước)
- Máy bay dân sự hạ cánh nhầm căn cứ oanh tạc cơ Mỹ, bị giữ 3 giờ (1 giờ trước)
- Giá xăng khiến người Mỹ nhìn xe điện bằng con mắt khác (1 giờ trước)
- Người dùng Việt đi ngược xu hướng: iPhone 18 bán chậm trên thế giới nhưng cực đắt hàng ở Việt Nam (1 giờ trước)