Chỉ vì lo sợ cha mẹ sẽ trách phạt sau khi làm vỡ chén bát, một bé trai 7 tuổi đã cùng người bạn 11 tuổi thực hiện một chuyến "phiêu lưu" bất đắc dĩ bằng xe đạp, ngủ qua đêm trên võng giữa công viên trước khi được lực lượng chức năng phát hiện.
26-1766744671-thot-tim-hanh-trinh-di-bui-hon-35km-cua-hai-be-trai-gia-lai-vi-so-bi-mang.jpg
Lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện 2 bé trai bỏ nhà đi.

Sáng ngày 26/12, một câu chuyện vừa hy hữu vừa cảm động đã diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sự việc bắt đầu khi người dân lưu thông trên đường Hùng Vương, thuộc phường Diên Hồng, phát hiện hai bé trai có biểu hiện mệt mỏi, đi lạc nên đã nhanh chóng báo tin cho Tổ Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiếp cận và đưa hai em về trụ sở nhằm đảm bảo an toàn. Qua quá trình hỏi han và xác minh, danh tính hai bé được làm rõ là N.H.A. (sinh năm 2018) và P.L.G.B. (sinh năm 2014), cùng trú tại thôn Tân An, xã Ia Hrung. Đáng chú ý, đây cũng chính là hai đứa trẻ mà gia đình đang nỗ lực tìm kiếm và đăng tải thông tin khẩn thiết trên các trang mạng xã hội suốt từ chiều hôm trước.

Tại cơ quan công an, bé A. (7 tuổi) ngây ngô chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến quyết định táo bạo này. Theo đó, do nghi ngờ mình đã làm vỡ chén bát trong nhà, vì quá sợ hãi kịch bản sẽ bị cha mẹ la mắng, em đã nảy sinh ý định bỏ nhà đi và rủ "người anh" cùng xã là bé B. tham gia.

Cuộc hành trình của hai "phượt thủ nhí" bắt đầu từ chiều ngày 25/12 với hành trang đơn sơ gồm một chiếc xe đạp, cặp sách và một chiếc võng. Hai em đã bền bỉ đạp xe vượt qua quãng đường khoảng 20km để đến một khu vực công viên tại huyện Ia Grai. Tại đây, hai bé đã tự mắc võng và ngủ qua đêm ngoài trời. Đến sáng ngày 26/12, hai em lại tiếp tục hành trình, đạp xe thêm hơn 15km nữa hướng về phía thành phố trước khi bị phát hiện. Tổng quãng đường mà hai đứa trẻ đã vượt qua bằng xe đạp lên tới hơn 35km.

Ngay trong sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát 113 đã kết nối được với gia đình của hai bé. Cuộc đoàn tụ diễn ra tại trụ sở công an trong không khí vô cùng xúc động. Nhìn thấy con trẻ bình an vô sự sau một đêm lang thang đầy rẫy hiểm nguy, những người thân đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc và sự biết ơn đối với lực lượng công an cùng cộng đồng.

QT (SHTT)