-
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong -
Hẹn nhau "nói chuyện" từ mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn vây đánh dã man -
Lộ gia thế Zan Nguyễn - bạn trai tin đồn Huyền 204: Thông tin gia đình và cuộc sống tại Việt Nam gây chú ý -
Cấp dưới khai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "gợi ý" chọn nhà thầu -
Bức tường đổ sập vào giường 3 bố con đang ngủ: Em bé 22 tháng tuổi nhập viện, nguyên nhân tường sập? -
Tài xế ô tô lớn tuổi bị chửi bới, hành hung xin giảm nhẹ cho người phụ nữ, vụ việc có được bỏ qua? -
Clip: Ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai gì sau khi bị bắt vì ma túy? -
Người nhà chủ tiệm vàng lên tiếng về thông tin tủ vàng bị dông lốc văng ra đường, thiệt hại hơn 2 tỷ
Xã hội
29/06/2018 00:54Thua độ ồ ạt vì cược toàn 'cửa trên': Nhiều vụ tự tử, án mạng và trộm cắp diễn ra sau những trận đấu 'địa chấn' vòng bảng World Cup
Nhiều ca tự tử do đổ nợ vì đặt cược toàn "cửa trên"
VCK World Cup 2018 dù chưa đến vòng knock-out nhưng đã vô cùng sôi nổi và có nhiều diễn biến khó ai có thể lường được.
Trong gần 2 tuần qua, hàng loạt trận cầu kịch tính với kết quả "sốc" đã diễn ra, mở màn là trận thua 0-1 của Cựu vô địch Đức với Mexico, Croatia đè bẹp Argentina với tỷ số 3-0, sau đó là chiến thắng bất ngờ của Nhật Bản trước Colombia. Và mới đây nhất là cơn "địa chấn" khi đội bóng Hàn Quốc tiễn Đức về nước với chiến thắng 2-0, một tỷ số mà không ai nghĩ rằng có thể xảy đến với nhà đương kim vô địch.
Chỉ trong một thời gian ngắn, dù chỉ là những trận đấu vòng bảng nhưng "dư chấn" để lại khá nặng nề cho những tay cá độ. Hàng loạt vụ tự tử, trộm cắp, giết người... đã xảy ra chỉ vì thua độ World Cup. Bệnh viện (BV) Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, chỉ trong một ngày 27/6, nơi đây đã tiếp nhận đến hai ca tự tử vì đổ nợ khi thua cá độ bóng đá mùa World Cup 2018.
Khoảng 16 giờ chiều 27/6, một người đàn ông 47 tuổi, ngụ quận Tân Bình (TP.HCM) được vợ đưa vào Bệnh viện (BV) Thống Nhất cấp cứu. Người vợ kể lại, anh chồng đã tự uống thuốc trừ sâu nhóm carbamat để quyên sinh vì thua cá độ đá bóng. May mắn là bệnh nhân được đưa đi BV kịp thời nên sáng nay (28/6) bệnh nhân đã tự thở được, không phải đặt nội khí quản (một thủ thuật giúp trợ thở cho bệnh nhân suy hô hấp).
Cũng 20 giờ tối cùng ngày, một bệnh nhân 33 tuổi khác lại được chuyển đến BV vì tự uống thuốc diệt chuột. Khai thác từ gia đình, bệnh nhân hành nghề chạy xe ba gác tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Máu đỏ đen từ những trận cá độ bóng đá World Cup vừa qua đã khiến anh ôm khoản nợ lên tới 300 triệu đồng. Quá túng quẫn, nạn nhân tìm cách kết liễu cuộc đời.
Trước đó vào chiều 22/6, thanh niên tên Lê Văn P. (SN 1990, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) định nhảy cầu Chương Dương để tự tử do thua cá độ bóng đá đã được Đội Cảnh sát giao thông số 5 Công an TP.Hà Nội kịp thời ứng cứu.
P. cho biết, từ đầu mùa World Cup 2018 do ham mê cá độ bóng đá nên đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ và đã nhiều trận P. nhận cá độ cửa trên, nghĩa là đặt cược vào các đội bóng mạnh. Tính ra từ đầu mùa bóng, P. đã nợ số tiền cá độ bóng đá tới 200 triệu đồng. Số tiền lớn quá khiến P. túng quẫn, phải viết giấy bán nhà. Sau khi đội tuyển Argentina bị thua đậm trước đội dưới cơ là Croatia , P. càng cùng quẫn hơn nên quyết định tự tử.
Chồng đâm chết vợ, chủ nợ bị giết vì con nợ thua cá độ
Khoảng 3h30 rạng sáng ngày 23/6, một cuộc điện thoại gọi đến lực lượng Cảnh sát 113 tỉnh Khánh Hòa báo có vụ án mạng xảy ra tại đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.
Nghi phạm là Nguyễn Minh Tiến (SN 1985), y đã dùng dao Thái Lan dài 30cm sát hại vợ của mình sau khi dùng ma túy. Nguyên nhân sự việc được xác định do 2 vợ chồng tranh cãi chuyện Tiến thua độ bóng đá.
Tại hiện trường, thi thể người vợ bị quấn chăn, loang lổ vết máu; nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cũng được phát hiện. Trước khi giết vợ, Tiến đã đem con sang nhà người thân gửi rồi về phòng đâm chết vợ.
Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ, ngày 27/6, một đối tượng tên Dũng cùng với một người bạn đến số nhà 348 trên đường Trần Cao Vân, (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để gặp Th. (27 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) vay tiền về tham gia cá độ các trận bóng đá World Cup.
Do mới đó Dũng đã từng vay "đại ca" của Th. một số tiền nhưng sau đó cá độ thua hết sạch nên lần này Th. không tiếp tục cho Dũng vay nữa nên 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Trong lúc cãi vãi, Dũng bất ngờ dùng con dao nhọn đâm Th. 4 nhát, gồm 1 nhát trước ngực và 3 nhát sau lưng khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, 2 đối tượng liền rời khỏi hiện trường.
Đi trộm xe trả tiền thua độ bóng đá thì bị bắt, nam thanh niên hỏi trong tù có được xem World Cup không?
Tối 23/6, Trương Công Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã đột nhập vào khu nhà trọ đường số 4 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) trộm xe máy hiệu Exciter.
Đi cùng Hùng và Thương còn có 2 đối tượng khác là Minh và Linh, có nhiệm vụ đứng cảnh giới. Sau khi trộm được chiếc xe máy, nhóm này bán với giá 8 triệu đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Khi bị cơ quan công an bắt giữ, Hùng khai do nợ tiền thua độ bóng đá nên đã đi trộm xe máy lấy tiền trả nợ. Đối tượng này còn cho biết hắn rất mê bóng đá, hỏi cán bộ điều tra ở trong trại tạm giam có "phục vụ" bóng đá World Cup không?
Ngoài vụ trộm trên, nhóm "đạo chích" này cũng đã trộm một xe máy khác trên địa bàn quận Thủ Đức bán được 6 triệu đồng trong ngày 20/6.
Trộm cả... xe cấp cứu của bệnh viện vì thua độ World Cup
Do thua cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng, Nguyễn Minh Hồ (38 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) đã bỏ nhà lên TP.HCM sống lang thang.
5h15 sáng 24/6, Hồ vào khu vực căng-tin của Bệnh viện Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân) xin cơm ăn. Khi đến bãi xe của bệnh viện, Hồ phát hiện một xe cấp cứu còn cắm chìa khóa trong xe nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.
Hồ lên xe cấp cứu lái ra khỏi bệnh viện, hướng về đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khi Hồ lái xe đến trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhân viên thu phí nghi ngờ nên báo Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) bắt giữ, sau đó giao lại cho Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) xử lý.
Ngày 26/6, N.K.N (39 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển xe máy rảo qua nhiều tuyến đường, đến các khu trọ của sinh viên tại Bình Dương chờ cơ hội để đột nhập, trộm tài sản.
N. không hay biết khi mình đang rình mò, mọi hành động đều bị nhóm hiệp sĩ Bình Dương phát hiện và theo dõi. Do đó, khi đang chuẩn bị đột nhập một phòng trọ, y đã bị nhóm hiệp sĩ khống chế bắt giữ và bàn giao lại cho cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, N. khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho biết trước đó đã đột nhập và lấy trộm chiếc laptop của 1 người đàn ông để bán lấy tiền trả nợ thua độ World Cup, khi đang chuẩn bị thực hiện thêm vụ trộm khác thì bị các hiệp sĩ bắt giữ.
Theo Thục Hạnh (Helino)
- Kính thông minh Android XR hợp tác Gentle Monster chính thức lộ diện, "khiêu chiến" Apple Vision Pro (16:19)
- Nam giáo viên 38 tuổi tử vong sau bữa cơm vì bỏ qua dấu hiệu bất thường (16:14)
- Từng phản đối mẹ tái hôn ở tuổi xế chiều, tôi lặng người khi biết người đàn ông ấy là ân nhân cứu mạng mình năm xưa (29 phút trước)
- Lý do em trai Hoài Linh liên tục thanh lý tài sản khủng từ biệt thự Mỹ đến nhẫn kim cương (34 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng (35 phút trước)
- 5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân (39 phút trước)
- Hyundai Tucson 2027 thêm màn hình 17 inch: SUV cỡ C nâng cấp công nghệ "đấu" Mazda CX-5, Honda CR-V (41 phút trước)
- NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng sau vụ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy (1 giờ trước)
- Từ 1/6, cây xăng không bán E10 có thể bị xử lý (1 giờ trước)
- Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong (1 giờ trước)