Trong không gian tĩnh mịch và tiết trời mưa lạnh của buổi sớm mai, một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra trên dòng sông Hương để giành lại sự sống cho một người phụ nữ trẻ. Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của lực lượng cứu hộ, nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn sau khi nhảy xuống từ cầu Trường Tiền.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kịp thời cứu sống người phụ nữ. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11/3. Một người phụ nữ 31 tuổi, trú tại phường Thuận Hóa, đã đi đến khu vực cầu Trường Tiền trong lúc trời đang mưa lạnh. Tại đây, sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh trên cầu, người này đã bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Hương.

Ngay sau khi nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập tức kích hoạt hệ thống cứu nạn khẩn cấp. Một tổ công tác gồm 14 chiến sĩ tinh nhuệ, cùng xe cứu nạn và ca nô chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Dưới áp lực của thời gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ cứu hộ đã triển khai phương án lặn và tìm kiếm quanh khu vực nạn nhân mất tích. Bằng sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được vị trí, kịp thời cứu sống và đưa cô gái vào bờ an toàn.

Nạn nhân sau đó đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện các biện pháp cấp cứu cần thiết. Theo thông tin cập nhật đến chiều nay, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này đã dần ổn định, khép lại một cuộc giải cứu nghẹt thở của các chiến sĩ công an giữa lòng cố đô.

QT (SHTT)