Cơ quan chức năng xã Anh Sơn (Nghệ An) khẳng định vụ việc học sinh để lại khăn quàng đỏ và thư tuyệt mệnh trên cầu treo Đức Sơn chỉ là một trò đùa tai hại, hoàn toàn không có việc nhảy cầu tự tử như mạng xã hội lan truyền.

Trưa ngày 29/1, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh đôi dép, chiếc khăn quàng đỏ và một lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy trên cầu treo Đức Sơn (nay thuộc xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Nội dung bức thư đầy xót xa: “Con xin lỗi bố mẹ đã nuôi con 15 năm nhưng con bị áp lực học tập mệt mỏi. Mong các cô chú thấy thư này gọi cho bố mẹ cháu”, kèm theo đó là hai số điện thoại liên lạc.

29-1769691566-thuc-hu-thong-tin-hoc-sinh-15-tuoi-de-lai-thu-tuyet-menh-nhay-cau-tu-tu-vi-ap-luc-hoc-tap.png
Hình ảnh bức thư tuyệt mệnh trên cầu treo Đức Sơn (Nghệ An) gây xôn xao.

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự đau xót trước vấn nạn áp lực học đường. Một số người dân khi đi qua cầu, dù không tận mắt chứng kiến vụ việc, đã phát trực tiếp lên mạng xã hội với mục đích tìm người thân cho nạn nhân, khiến thông tin càng lan xa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã lập tức vào cuộc xác minh hiện trường và rà soát danh tính theo số điện thoại để lại.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng chính thức xác nhận không có vụ nhảy cầu nào xảy ra. Đây thực chất là một trò đùa của một nhóm thiếu niên. Em học sinh 15 tuổi (trú tại xã Khai Sơn) liên quan đến vụ việc hiện vẫn an toàn. Hiện Công an xã đang làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ động cơ của hành vi này.

Trước sự việc gây hoang mang dư luận, cơ quan chức năng đề nghị người dân không tiếp tục phát tán các hình ảnh, bài viết chưa được kiểm chứng về vụ việc. Cần tỉnh táo trước những thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội để tránh gây tâm lý bất an cho cộng đồng.

Việc dàn dựng hiện trường giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực cứu hộ của nhà nước mà còn gây ra những hệ lụy tiêu cực về mặt xã hội.

TN (SHTT)