-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
14/05/2019 05:36Thương tâm: Sau khi sinh con đầu lòng, sản phụ 19 tuổi bị suy tim, suy thận nguy kịch đã tử vong
Bác sĩ Nguyễn Sơn Lâm, khoa Nội thận, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sau thời gian điều trị tích cực tại đây, bệnh tình của chị Đoàn Thị Tú Trinh (quê Kiên Giang) tưởng đã cải thiện bỗng bất ngờ trở nặng.

Ngày 13/5 khi đang chuẩn bị ăn, sản phụ bất ngờ lên cơn đau tim và suy thận nặng, lâm dần vào hôn mê sâu. Nhận được tin báo từ ông Đoàn Văn Sang (cha sản phụ), các bác sĩ trực lập tức đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều thất bại, sản phụ đã ngưng tim.
Hiện, phía Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ các thủ tục để gia đình bệnh nhân đưa sản phụ về quê lo hậu sự.

Có mặt tại bệnh viện, cha bệnh nhân buồn bã cho biết dù đã được bác sĩ thông báo để chuển bị tâm lý, ông vẫn chưa tin sự ra đi đột ngột của con.
"Tôi và chồng nó sẽ về quê lo liệu mọi chuyện. Con nó thì vợ tôi vẫn giữ. Tôi chưa biết tính sao nữa" - ông Sang tâm sự.

Theo người nhà, những ngày qua khi hoàn cảnh của con ông được chia sẻ, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến để hỗ trợ cho Trinh. Tổng số tiền quyên góp ở cả dưới quê và tại TP.HCM là khoảng 60 triệu đồng, đủ để lo viện phí cho sản phụ Trinh những ngày qua.
Thông qua bài viết này, ông Sang gửi lời cảm ơn chân thành những mạnh thường quân đã đồng hành cùng cha con ông những ngày qua.
Chúng tôi cũng xin dừng quyên góp cho trường hợp này.

Trước đó như đã thông tin, sau khi sinh con 4 tháng sản phụ Tú Trinh bất ngờ khó thở rồi lâm dần vào suy tim, suy thận, thiếu máu nặng.
Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy đa cơ quan, thiếu máu nặng.
Khi vào khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân chẩn đoán bị cơ tim chu sinh kèm thiếu máu, giảm nặng 3 dòng tế bào máu, suy thận nặng và phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực.

Ekip điều trị phát hiện tình trạng nguy kịch của bệnh nhân xuất phát từ căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Ngoài ra bệnh nhân còn mang bệnh lý vi mạch huyết khối.
Sản phụ được dùng thuốc trợ tim, kháng sinh cực mạnh, thay huyết tương và lọc thận liên tục, cho đến ngày được trả về.
Theo Hoàng Lê (Dân Sinh)








- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (20 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (21 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (27 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (39 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (49 phút trước)




