Xã hội

Tìm kiếm cháu bé 2 tuổi đi lạc trong rừng suốt 6 giờ, tình trạng khỏe mạnh, bình thản gây bất ngờ

Sau nhiều giờ tìm kiếm theo các hướng khác nhau, các lực lượng đã tìm thấy cháu bé đang đi trong rừng, tình trạng của cháu bé khi được phát hiện khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Theo thông tin từ báo Lào Cai, khoảng 18h40 ngày 17/5, UBND thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương) nhận được tin báo từ gia đình anh Vương Tuấn Ngàn, tổ dân phố Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương về việc cháu bé Vương Khánh H. (con anh Ngàn), sinh năm 2021 đi lạc.

Nhận được tin báo, Đảng ủy, UBND thị trấn Mường Khương đã huy động lực lượng Công an và nhân dân trong tổ dân phố đi tìm trẻ bị lạc. Sau hơn 6 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 0 giờ ngày 18/5, các lực lượng tìm thấy cháu Vương Khánh H. bị lạc trên rừng gần nhà.

Cháu bé 2 tuổi đi lạc trong rừng thiêng suốt 6 giờ, tình trạng lúc tìm thấy gây bất ngờ Ảnh 1
Cháu bé 2 tuổi được tìm thấy sau 6 giờ đồng hồ đi lạc trong rừng.

Trả lời Dân trí, ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cho biết, hàng ngày, cháu H. ở nhà cùng ông bà vì mẹ đi làm ăn ở tỉnh xa, bố cũng đi làm thuê không ở nhà. 

Khoảng 18h ngày 17/5, bố cháu đi làm về nên cháu ra chơi với bố, ông bà đi nấu cơm tối. Sau đó, bố cháu đi lên rừng cách nhà 500m mà không để ý là con trai cũng đi theo. 

Đến bữa cơm, ông bà cháu chạy ra không thấy cháu đâu, vội đi tìm và hốt hoảng nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương tìm giúp nhưng không có kết quả. Hơn 200 người gồm cán bộ, công an thị trấn, công an huyện Mường Khương và người dân đã được huy động để tìm cháu bé mất tích.

Đến 21h cùng ngày, ông Phạm Đăng Năm đã tới gia đình chỉ đạo công tác tìm kiếm và yêu cầu trích xuất các camera an ninh gần nhà cháu bé. Qua đó phát hiện chỏm đầu của cháu bé nhấp nhô trong camera. Từ đó, lực lượng chức năng đã khoanh vùng tìm kiếm tại khu vực đồi phía sau nhà chau bé.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, trời tối nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó gia đình cháu Khánh cùng người dân xung quanh đã tìm kiếm khắp nơi trong nhiều giờ nhưng không có kết quả.

Lực lượng chức năng phán đoán cháu bé đã đi theo bố lên rừng và bị lạc chứ không phải bị bắt cóc, nên đã huy động khoảng 200 người gồm công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân... mang đèn vào rừng tìm cháu bé.

z4355410103356_ab2cd70f0c850d45ca1144070e47695e
Hơn 200 người đã được huy động để tìm kiếm

Với sự nỗ lực của chính quyền, lực lượng công an và nhân dân, khoảng 0h20 ngày 18/05, sau hơn 6 giờ đồng hồ mất tích, cháu H. đã được tìm thấy tại khu vực đồi phía sau cách nhà hơn 500m. Tình trạng của cháu khỏe mạnh, bình thản, không kêu khóc sợ hãi, người vẫn lành lặn. 

Cháu H. được tìm thấy khiến gia đình và xóm giềng vỡ òa trong niềm vui khôn xiết.

Hiện cháu đã được giao lại cho gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Tổng hợp

Theo Saostar.vn




https://sohuutritue.net.vn/tim-kiem-chau-be-2-tuoi-di-lac-trong-rung-suot-6-gio-tinh-trang-khoe-manh-binh-than-gay-bat-ngo-d163392.html