Xã hội

Tìm thân nhân của kẻ ngáo đá đốt cửa hàng gas ở Sài Gòn

Sau 4 ngày lên cơn ngáo đá, đốt cửa hàng gas, tự thiêu tử vong, cơ quan điều tra vẫn chưa thấy thân nhân của thanh niên này đến nhận thi thể.

 

Sau 4 ngày lên cơn ngáo đá, đốt cửa hàng gas, tự thiêu tử vong, cơ quan điều tra vẫn chưa thấy thân nhân của thanh niên này đến nhận thi thể.

Theo cơ quan điều tra, thanh niên ngáo đá tuổi từ 20-25, cao 1,7 m, thể trạng trung bình. Trước khi tự thiêu, nạn nhân mặc áo thun cổ bẻ ngắn tay màu xanh, cổ áo có kẻ ô vuông trắng xanh, quần jean dài màu xám đen, quần lót màu xanh...Sau lưng và vai phải người này có hình con bò cạp.

Trước đó, khoảng 12h ngày 14/5, một thanh niên có biểu hiện lên cơn “ngáo đá” đang quậy phá dưới dạ cầu cầu chữ Y nên bị bà con xua đuổi. Sau đó, người này chạy trên đường Phạm Thế Hiển về hướng cầu Chánh Hưng.

Tim than nhan cua ke ngao da dot cua hang gas o Sai Gon hinh anh 1

Nam thanh niên ở trong cửa hàng gas kề dao vô cổ đòi tự sát. Ảnh:  Cắt từ camera an ninh

Đi ngang một cửa hàng bán điện thoại di động nam thanh niên bất ngờ chạy vào đập phá. Tuy nhiên, chủ tiệm kịp thời đuổi ra và gọi điện báo công an.

Khi cảnh sát có mặt nam thanh niên bỏ chạy vào cửa hàng gas Thanh Bình rồi lấy dao kề cổ dọa tự sát. Trong lúc lực lượng chức năng đang thuyết phục, anh ta đã xếp 5 bình gas loại 12 kg ra trước cửa, mở van rồi châm lửa tự thiêu, tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC được huy động đến hiện trường để dập lửa. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận 8 cũng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Cơ quan điều tra kêu gọi, ai là người thân của thanh niên này đến nhận thi thể, giải quyết sự việc. 
 

Theo Khánh Trung (Zing.vn)