Sau nhiều giờ mất tích trong khu vực rừng keo, một cụ ông 82 tuổi tại phường Hoài Nhơn Đông đã được lực lượng công an cùng người dân địa phương tìm thấy trên núi trong tình trạng suy kiệt vì đói và khát.

Ngày 16/5, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết lực lượng công an địa phương vừa phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm và đưa ông T.K. (82 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Khánh, ra khỏi khu vực rừng núi sau khi cụ đi lạc nhiều giờ. Sau khi được giải cứu, ông K. đã được bàn giao cho gia đình để chăm sóc.

16-1778903043-tim-thay-cu-ong-82-tuoi-sau-mot-dem-lac-trong-rung-kiet-suc-tren-suon-nui
Ông K. được lực lượng công an và người dân phát hiện và cõng ra khỏi rừng. Ảnh: Công an phường Hoài Nhơn Đông

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 15/5, Công an phường Hoài Nhơn Đông nhận được tin báo từ bà Trần Thị Chi (41 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Tây) về việc cha ruột là ông K. rời nhà bằng xe đạp từ tối 14/5 nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa trở về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi xung quanh nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Đến khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đạp của ông K. nằm trong một khu rừng keo gần hồ Cây Khế, thuộc tổ dân phố Xuân Vinh, phường Hoài Nhơn Đông. Từ manh mối này, lực lượng tìm kiếm nhanh chóng chia thành nhiều nhóm để rà soát khu vực rừng núi xung quanh. Đồng thời, flycam cũng được sử dụng để quan sát địa hình từ trên cao nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 15h50 cùng ngày, ông K. được phát hiện tại một rẫy keo trên núi, cách vị trí chiếc xe đạp hơn 1km. Khi được tìm thấy, cụ ông đã rơi vào tình trạng kiệt sức do đói và khát sau thời gian dài lạc trong rừng.

Lực lượng tìm kiếm sau đó đã hỗ trợ, cõng ông ra khỏi khu vực rừng núi và bàn giao cho gia đình. Sau khi được ăn uống và nghỉ ngơi, sức khỏe của ông đã dần ổn định.

PN (SHTT)