Sau hơn một tuần bặt vô âm tín, một người đàn ông tại xã Bình Hiệp (Gia Lai) vừa được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực rẫy, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Chiều ngày 26/5, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai xác nhận với báo chí về một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Người dân địa phương vừa phát hiện thi thể của một nam giới tại khu vực đất rẫy thuộc thôn Thuận Hòa.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, trong lúc đang đi làm rẫy, một số người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trong tư thế nằm ngửa.

26-1779792069-tim-thay-thi-the-nguoi-dan-ong-mat-tich-nhieu-ngay-trong-ray-vang
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 77K3-80xx dựng ngay bên cạnh nạn nhân cùng hành lý là một chiếc ba lô và một bao tải màu xanh.

Tình trạng thi thể đã phân hủy nặng, nạn nhân mặc chiếc quần màu xám và áo tối màu.

Dựa trên các đặc điểm nhận dạng và phương tiện tại hiện trường, người dân địa phương nhận định nạn nhân khả năng cao là ông H.T.N. (sinh năm 1962, ngụ tại xã Bình Hiệp). Trước đó, vào sáng sớm ngày 16/5, ông N. điều khiển xe máy rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, gia đình đã làm đơn trình báo mất tích gửi cơ quan chức năng nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/5, thân nhân của ông N. đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác nhận các điều kiện nhận dạng trùng khớp với người nhà của mình.

Hiện tại, lực lượng Công an xã Bình Hiệp đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai để tiến hành khám nghiệm pháp y, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

TN (SHTT)