Sau nhiều giờ nỗ lực rà soát liên tục trên dòng sông Trà Lý, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng – người chiến sĩ quân đội đã quên thân lao xuống dòng nước xiết để ứng cứu nam thanh niên tự tử.

Chiều tối 13/9, Đội cứu hộ cứu nạn 116 phối hợp cùng các đơn vị quân đội và địa phương đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng thuộc Trung đoàn Bộ binh 568) trên sông Trà Lý. Hiện các tổ công tác vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên còn mất tích.

13-1789302353-tim-thay-thi-the-thieu-ta-quan-doi-dung-cam-nhay-xuong-song-tra-ly-cuu-nguoi
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào trưa 12/9, khi trên đường quay về đơn vị, Thiếu tá Tùng phát hiện anh Đ.V.L. (sinh năm 1996) có ý định gieo mình xuống sông Trà Lý từ cầu Bo. 

Dù anh Tùng và người dân xung quanh đã khuyên giải thành công, nhưng trong lúc vị quân nhân quay lại lấy xe máy để đưa nạn nhân về, anh L. bất ngờ nhảy xuống dòng nước dữ. Không hề đắn đo, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục lao theo, nhanh chóng tiếp cận ôm lấy nạn nhân nhưng cả hai đều bị dòng nước quá mạnh cuốn trôi.

Sự ra đi đột ngột của Thiếu tá Trần Văn Tùng, người chồng, người cha của hai con nhỏ, để lại nỗi thương tiếc khôn ngoan cho người thân, đồng ngũ và nhân dân. Hành động xả thân trong lúc làm nhiệm vụ của anh là biểu tượng cao đẹp về lòng dũng cảm và tinh thần vì dân của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

TN (SHTT)