Xã hội
09/04/2019 13:55Tìm thấy thư tuyệt mệnh 'hẹn gặp gia đình kiếp sau' bên sông
Sáng 9-4, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân xã Hòa Phú phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk đoạn qua cầu Sêrêpốk (trên đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và xác định thi thể nam thanh niên tên là Phạm Sơn Giang (SN 1991, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

Theo đại tá Bôn, kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiều 7-4, anh Giang cãi nhau với mẹ rồi bỏ nhà ra đi. Sau đó, anh Giang đến nhà người quen ở thôn 6 (xã Hòa Phú) để gửi xe rồi tiếp tục bỏ đi đến sáng nay thì người dân phát hiện đã tử vong. "Cơ quan công an tìm thấy 1 lá thư tuyệt mệnh để trong cốp xe máy có nội dung hẹn gặp gia đình ở kiếp sau" – đại tá Bôn cho biết thêm.
Theo Cao Nguyễn (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (19/07)
-
Bạn không cần kiếm tiền giỏi – chỉ cần có 4 dấu hiệu này, bạn vẫn sẽ giàu (19/07)
-
Khách Trung Quốc thích mê 1 món vỉa hè tại TP HCM, thốt lên: "Sống ở Việt Nam sung sướng quá" (19/07)
-
Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi (19/07)
-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
Bài đọc nhiều



