Vụ việc mẹ ruột pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con nhỏ uống tại Thanh Hóa gây bức xúc những ngày qua. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của các nạn nhân và người mẹ đã có chuyển biến mới.

Theo báo Người Lao Động, sáng 27/1, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa thông báo sức khỏe của 3 bệnh nhi trong vụ ngộ độc tại xã Thạch Quảng đã phục hồi hoàn toàn. Sau một thời gian nằm viện điều trị, hiện sức khỏe của các bệnh nhi đã ổn định.

Trong số 3 chị em, hai cháu lớn đã được xuất viện vào ngày 26/1. Riêng bệnh nhi nhỏ tuổi nhất, vốn bị ngộ độc nặng nhất, dự kiến sẽ được ra viện vào ngày 28/1 tới đây.

Về phía người mẹ là B.T.N. (SN 1991), đại diện Đảng ủy xã Thạch Quảng xác nhận người này cũng đã qua cơn nguy kịch. Hiện B.T.N. đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng sức khỏe dần hồi phục.

ba-chi-em-ruot-nghi-uong-tra-sua-co-pha-thuoc-chuot-o-thanh-hoa
Một trong 3 cháu nhỏ bị ngộ độc thuốc diệt chuột được đưa tới Bệnh viện Nhi cấp cứu. Ảnh Báo Người Lao Động.

Trước đó, vào đêm 19/1, cả 4 mẹ con cùng nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc diệt chuột nghiêm trọng. Người mẹ được xác định đã cùng uống chất độc sau khi cho các con sử dụng trà sữa có pha thuốc màu đỏ.

Thông tin từ Công an xã Thạch Quảng xác nhận, vụ việc xuất phát từ những bất hòa trong đời sống. Do mâu thuẫn với mẹ chồng, người vợ trẻ đã không kiềm chế được cơn nóng giận và thực hiện hành vi dại dột đối với chính các con ruột của mình.

ba-chi-em-ruot-nghi-uong-tra-sua-co-pha-thuoc-chuot
Một trong ba bệnh nhi đang được lọc máu tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đại diện Đảng ủy xã Thạch Quảng cho biết: "Qua nắm bắt thông tin, chúng tôi được biết người mẹ của 3 cháu nhỏ có mâu thuẫn gia đình với mẹ chồng nhưng không đến mức phải làm như thế. Sự việc đáng lên án, người mẹ chắc chắn tới đây sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật".

Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 19/1 khi B.T.N. cho 3 con gái (SN 2014, 2019 và 2020) uống trà sữa trộn thuốc diệt chuột. Sau đó, các cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau đầu và nôn mửa liên tục.

Gia đình đã đưa các nạn nhân qua nhiều tuyến y tế từ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc để rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22 giờ cùng ngày, các cháu được chuyển tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Hiện tại, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ án.

Theo Bạch Dương (SHTT)